Chuyện sông

Chuyện sông
TP - Suốt một thời gian dài các phương tiện truyền thông không ngớt gióng lên hồi chuông cảnh báo về những dòng sông cận kề thảm họa bỗng dưng biến mất.

Những tít báo như: Những dòng sông chở nặng... ô nhiễm;  Những dòng sông chết ở Việt Nam; Đừng buộc những dòng sông phải “thay lòng đổi dạ”;  Báo động đỏ về những dòng sông đang hấp hối;  Những dòng sông sắp qua đời; Những dòng sông bị bức tử…Những tít báo ấy khiến người đọc nhói buốt, xót xa.

Hầu hết các nền văn minh bắt nguồn từ những dòng sông. Bởi nước là nơi bắt nguồn sự sống. Ấy thế nhưng, người ta vì những cái lợi của riêng mình đã không đắn đo hủy hoại môi trường sống, sinh kế của đồng loại.

Hầu hết các dòng sông từ Bắc xuống Nam đang bị tấn công, thương tổn khắp cùng thân thể. Bao vụ việc được công luận lên tiếng, cơ quan chức năng có để mắt xử lí nhưng rồi lại tái diễn với mức độ vi phạm tinh vi hơn, tàn khốc hơn. Những kẻ gây tội ác với sông- với nguồn sống của cộng đồng không từ bất cứ thủ đoạn nào để kiếm lợi. Những vòi rồng sục sạo, ngụp lặn khoét sâu, nắn dòng những dòng sông đến cạn kiệt. Bao nhà máy đóng dọc các triền sông ngụy trang ống ngầm, ống nổi bằng mọi cách xả thải khiến cho những dòng xanh mát lành, thảo ngọt rơi vào tình trạng hấp hối, ủ bao mầm bệnh.

Những chợ nổi, thuyền bè cùng cơ man nào là mô hình nuôi trồng thủy sản mặc sức tấn công, bóp nặn, khuấy đảo làm cho sông oằn mình vùng vẫy. Bao hồ treo thượng nguồn, hồ chứa hạ nguồn, cùng cơ man thủy điện vừa và nhỏ tận diệt thảm thực vật đến khô khát trơ đáy những dòng sông…

Không dừng lại ở đó, nhiều đại gia cậy lắm của nhiều tiền, tác động ngược xuôi mua đứt những khoảng sông để xây nên những khối bê tông hốt tiền mặc cho sông khản lời kêu cứu.

Có lẽ còn một dòng tít cho sông như thế này nữa chăng: Thập diện mai phục những dòng sông!

Sông đang ngày càng trở nên cô độc, đơn thương độc mã chống chọi sự hủy diệt của con người. Và trước những cái lợi trước mắt những hệ lụy nhãn tiền đã hiện rõ, ngày càng khắc nghiệt, kinh hoàng. Những ngôi nhà bị sông nuốt trôi. Những ngôi làng khát khô vì kiệt nước. Những làng nghề thất điên bát đảo chẳng thể mưu sinh vì ô nhiễm…

Các nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ…mai này còn có: Ôi con sông tắm mát muôn đời hay còn dám về úp mặt vào sông quê…

Ai đang nghe hàng trăm con sông trên mọi miền đang đêm ngày gào kêu thảm thiết?     

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.