Chuyện bóng đá trước thềm SEA Games

Chuyện bóng đá trước thềm SEA Games
TP - Bóng đá cũng như cuộc đời, đầy may rủi. SEA Games 25 đang gần kề, cũng có những chuyện tương tự với các tuyển thủ Việt Nam, không chỉ là chuyện “lỡ tàu” mà còn là “số phận”!

Cô gái Bắc tóc “đờ-mi gác-xông” là biệt hiệu mà khán giả Sài Gòn gán cho tiền đạo dễ thương của đội tuyển nữ Việt Nam - Ngọc Châm mỗi khi cô vào thi đấu ở Trung tâm TDTT Thành Long (TPHCM).

Đặc biệt, trong lần cô nhận giải Quả bóng vàng 2008 tại Nhà hát lớn TPHCM, nhiều khán giả nữ Sài thành còn khen Ngọc Châm dễ thương hơn một số ca sỹ trong chương trình văn nghệ của tối đó.

Vậy mà “tin đâu như sét đánh ngang”: tiền đạo dễ thương này phải ở nhà khi chỉ còn mấy ngày nữa là đội tuyển nữ sang Lào. Chấn thương đứt dây chằng đầu gối quá nặng, không kịp hồi phục khiến Quả bóng vàng nữ 2008 phải ngậm ngùi nói lời giã biệt SEA Games 25.

Đây là một tổn thất không nhỏ đối với ĐT nữ VN bởi Ngọc Châm hiện được coi là cầu thủ không thể thiếu của đội tuyển và là người đá cặp ăn ý nhất với tiền đạo “lão tướng” của TPHCM là Kim Chi trên hàng công.

Vắng cô, chắc chắn HLV Trần Vân Phát sẽ phải khá đau đầu với bài toán nơi hàng công trong những ngày sắp tới tại SEA Games 25.

Không chỉ ĐT nữ VN gặp khó khăn mà bản thân Ngọc Châm cũng rất thiệt thòi và đau khổ. Từng khoác áo đội tuyển nữ từ SEA Games 22 nhưng cô chưa kịp cống hiến gì nhiều, đến SEA Games 23 thì bị chấn thương nên không có mặt. Hai năm sau cũng đi SEA Games nhưng không được đá trận chung kết với Thái Lan, còn năm nay lại phải ngồi nhà. Trong những ngày tới khi xem đồng đội thi đấu qua truyền hình, liệu Ngọc Châm có cầm được nước mắt?

HLV Calisto và “pháp bất vị thân”

HLV Calisto đã chốt danh sách 22 cầu thủ U23 VN dự SEA Games 25,  trong đó có bảy cầu thủ bị loại với lời giải thích rằng, dù ông có thể không còn dẫn dắt ĐT Việt Nam, nhưng có trách nhiệm chuẩn bị lực lượng cho bóng đá VN ở kỳ SEA Games tiếp theo, và nếu có hai cầu thủ ngang bằng về chuyên môn thì ông sẽ chọn cầu thủ trẻ hơn.

Giải thích của HLV trưởng là vậy, nhưng trong số những cầu thủ trẻ lỗi hẹn với SEA Games 25 thì những người có chuyên môn cũng cảm thấy tiếc với hai hậu vệ Văn Học và Cao Cường.

Việc loại cùng lúc hai hậu vệ này của SHB Đà Nẵng có thể coi là bất ngờ nhất trong đợt chọn người lần này của HLV Calisto. Bởi vì, Văn Học đã từng được đôn lên ĐTVN tại Cúp bóng đá TPHCM và VFF Cup, thậm chí từng được đá chính trong trận giao hữu gặp Kuwait hồi tháng Năm vừa rồi. Trong lúc ấy, Cao Cường cũng từng là sự lựa chọn số một ở vị trí trung vệ (trận U23 VN gặp CLB Chunnam Dragons- Hàn Quốc).

Việc phong độ trồi sụt bất thường hoặc biểu hiện ngôi sao nơi một số cầu thủ trẻ cũng là sự thường. Nhưng nếu gặp phải các HLV Việt Nam đang ở vào thế là HLV trưởng thì chắc là họ sẽ phải rất lúng túng trong việc “chọn ai, bỏ ai” dưới nhiều sức ép. Nhưng HLV ngoại như Calisto thì rất quyết đoán trong chuyện này, dù đó là học trò của HLV phó Lê Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng.

Hay như tiền đạo Văn Khải cũng chính là học trò thân thiết của ông ở ĐTLA trước đây thì ông Calisto cũng loại vì trên hết là yếu tố chuyên môn, tức là “pháp bất vị thân” vậy.   

MỚI - NÓNG