Chung tay cứu giúp

Chung tay cứu giúp
TP - Hai à! Con phải biết tiêu xài tiết kiệm, chắt chiu chút…

> Bạn đọc Tiền Phong tiếp tục ủng hộ đồng bão vùng lũ
> Vinamilk ủng hộ đồng bào bão lụt 1,3 tỷ đồng

-Đời người mấy tía ơi!

-Con chỉ biết cho riêng bản thân mình thôi thì con lên sao Hỏa mà sống! Đồng loại đang thiếu thốn, khổ đau mà con cứ nhơn nhơn vô cảm dzậy coi sao đặng!

-Ý tía là…

-Ý chi nữa! Người dân miền Trung bão đi qua, tan hoang ở lại. Thiên hạ người ta kẻ ít người nhiều sẻ chia, con hổng thấy sao?

-Mỗi sáng con bớt cà phê cà pháo. Mỗi trưa con hổng bầy đàn nhậu nhẹt. Mỗi tối con hổng chui dzô vũ trường nhảy đú…Tiền dư ra con gửi tía chuyển dùm cứu trợ được hông?

-Tiền cũng cần nhưng cần trên hết là trách nhiệm, tình cảm, thái độ sẻ chia. Họ đâu có cần sự sẻ chia lấy được của con?

-Dzậy từ nay con tự tu tỉnh, chấn chỉnh bản thân, không tiêu hoang, xài phí nữa để hướng về những người cùng khổ tía nha…

-Con nghĩ được dzậy, nhưng có làm được dzậy đâu! Ngay chuyện con bật điện sáng choang từ ngõ vào nhà, từ tầng 5 xuống tầng 1 dzậy đủ khiến cho vùng quê đèn dầu họ chạnh lòng rồi!

-Con cố tình dzậy để cứu trợ và hỗ trợ đó tía!

-Cho ai?

-Cho ngành điện! Tía hổng biết, họ thiếu tiền chơi gôn, chơi quần vợt, xây biệt thự, sắm xe sang. Mình xài điện giá cao cũng là cách chung tay giúp họ bù lỗ mà tía?

-????

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG