Chứng kiến chồng âu yếm bồ trẻ, vợ bàng hoàng không tin mình bị phản bội

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Qua những lời tâm sự của chị, tôi hiểu chị còn yêu chồng nhiều lắm và không hề muốn mất anh ấy dù sự phản bội của anh ấy đối với chị khiến chị đau vụn nát con tim. Đàn bà mình thường mềm lòng, thường bao dung hơn đàn ông trong câu chuyện này, chị ạ. Thế nhưng trong trường hợp này, tôi lại nghĩ chị nên dứt khoát chia tay chồng đi

Cùng cảnh đàn bà với nhau, nói thật là đọc câu chuyện "Phát hiện chồng có vợ lẽ trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ" của chị mà tôi ứa nước mắt. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn bị chính người đầu gối tay ấp với mình phản bội, rồi lại còn phải chứng kiến cảnh người đàn ông bấy nay vẫn luôn nói lời yêu thương, luôn quan tâm chăm sóc mình giờ đi chăm sóc, âu yếm người đàn bà khác.

Cuộc đời thì chẳng ai có thể nói hay, cũng chẳng ai dám vỗ ngực tự nhận rằng mình có số hưởng và “mọi bão going luôn nằm ngoài cánh cửa gia đình”. Thế nhưng với quan điểm riêng của mình, nếu tôi là chị, tôi sẽ nuốt nỗi đau vào lòng mà chấp nhận lựa chọn ly hôn với chồng, chị ạ.

Qua những lời tâm sự của chị, tôi hiểu chị còn yêu chồng nhiều lắm và không hề muốn mất anh ấy dù sự phản bội của anh ấy đối với chị khiến chị đau vụn nát con tim. Đàn bà mình thường mềm lòng, thường bao dung hơn đàn ông trong câu chuyện này, chị ạ. Thế nhưng trong trường hợp này, tôi lại nghĩ chị nên dứt khoát chia tay chồng đi, bởi có lẽ gia đình chị tồn tại bấy nay chỉ còn là danh nghĩa, chứ thật sự tình yêu của anh ấy dành cho chị đã không còn nữa, không phải chỉ là “hao khuyết” mà thực sự là đã mất đi rất nhiều rồi.

Chắc chị sẽ thắc mắc vì sao tôi lại nói như vậy, có lý do của nó chị ạ. Bởi từ những thông tin chị kể trong bài viết, tôi thấy cuộc hôn nhân của chị khó lòng cứu vãn khi chồng chị đã bất chấp tất cả, ngang nhiên chăm sóc, thể hiện tình cảm, rồi còn “giới thiệu” với mọi người trong buồng bệnh tại bệnh viện anh ta là chồng của cô bồ trẻ xinh đẹp kia.

Chị thử nghĩ xem, ngay khi nhận được tin cô bồ bị tai nạn, anh ta đã lập tức bỏ hết công việc, rồi trắng trợn nói dối chị rằng anh ta phải đi công tác đột xuất. Mà thực tế, bệnh viện nơi cô bồ kia đang nằm điều trị, có xa xôi gì lắm đâu, cách nhà chị có 6,7 km. Nếu như anh ta “đánh giá thấp” vợ mình rằng chị vừa túi bụi với công việc ở cơ quan, vừa chăm sóc, đưa đón hai cậu con trai sinh đôi thì khó có thể phát hiện ra việc làm khuất tất của anh ta. Nhưng tôi nghĩ anh ta thừa thông minh để hiểu rằng, trong cùng một thành phố như thế, không gặp người này thì cũng có thể gặp người kia quen biết nhận ra anh ta và cô gái đang được anh ta hết lòng chăm sóc ấy không phải là vợ chính thức. Vậy mà anh ta vẫn bất chấp hết. Một người chồng như thế, liệu anh ta có còn thực sự yêu vợ, còn muốn duy trì một gia đình hay trong mắt anh ta bây giờ “cả thế giới thu hẹp lại vỏn vẹn bên cô bồ nhỏ”?

Hãy tỉnh táo và lý trí để suy nghĩ, cân nhắc xem xét mọi chuyện thật kỹ càng đi chị nhé. Biết là sẽ đau khổ và mất mát vô cùng khi gia đình tan đàn xẻ nghé, nhưng tôi nghĩ nếu phải tiếp tục chung sống với một người chồng phản bội và xảo trá như vậy, thì cuộc đời còn đau khổ và bất hạnh hơn gấp nghìn lần phải làm mẹ đơn thân, chị ạ.

Mong chị sớm vượt qua được nỗi đau này. 

MỚI - NÓNG