Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từng dòng người xếp hàng, chìa tay trao đi giọt máu nghĩa tình tại chương trình Chủ Nhật Đỏ được tổ chức ở huyện Cư M’gar (Đắk Lắk). Có người đã hiến máu 51 lần; nhiều người coi Chủ Nhật Đỏ là nơi trao gửi giọt máu quý cứu người dịp cuối năm.

Ngày 22/1, chương trình Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk được diễn ra tại huyện Cư M’gar. Hoạt động này càng thêm ý nghĩa khi ngày mai tròn 40 năm Ngày thành lập huyện Cư M'gar (23/1/1984 - 23/1/2024). Đây là điểm thứ 4 trong 6 điểm diễn ra chương trình Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 1

Đông đảo người dân tham gia ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 2

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên đeo băng rôn cho ông Y Wem Hwing - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar

Tham dự chương trình có ông Trần Đình Nhuận - Bí thư Huyện ủy Cư M’gar, hai Phó Chủ tịch UBND huyện gồm ông Nguyễn Công Văn và ông Y Wem Hwing. Tại đây, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi, động viên tinh thần người dân tham gia hiến máu.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 3

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn cùng ông Trần Đình Nhuận - Bí thư Huyện ủy Cư M’gar (giữa) động viên người tham gia hiến máu.

Tại chương trình, thay mặt ban tổ chức, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - Phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên đã trao Kỷ niệm chương cho lãnh đạo huyện, Hội Chữ Thập đỏ huyện Cư M’gar.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 4

Ông Nguyễn Công Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar (phải) cùng đại diện Hội Chữ thập Đỏ huyện, nhận Kỷ niệm chương từ Ban tổ chức

Ngày thứ 2 đầu tuần, hàng trăm tình nguyện viên đã có mặt tại Trung tâm Chính trị huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) xếp hàng, chờ làm thủ tục hiến máu tình nguyện.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 5

Đại úy Nguyễn Trung Hải (trái) tham gia hiến máu

Đại úy Nguyễn Trung Hải (công tác Ban Chỉ huy quân sự huyện Cư M'gar) - một trong những người đầu tiên đến điểm hiến máu chia sẻ, đây là lần thứ 20 anh trao giọt máu hồng. Anh Hải chưa từng bỏ lỡ chương trình Chủ Nhật Đỏ tổ chức tại huyện nhà Cư M'gar. Do đó, hôm nay, anh đến chương trình từ sớm tranh thủ hiến máu, còn về đi làm.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 6

Trung úy Nguyễn Thị Thanh Thanh tại chương trình Chủ Nhật Đỏ

Cũng tranh thủ đến chương trình để trao gửi giọt máu nghĩa tình, trung úy Nguyễn Thị Thanh Thanh (công tác tại Công an huyện Cư M'gar), đã có 7 lần hiến máu cho biết, đây là chương trình hiến máu rất ý nghĩa, có sức lan tỏa rộng. Bản thân chị mong muốn góp một phần nhỏ vào việc làm ý nghĩa này giúp đỡ những bệnh nhân cần máu. Chị Thanh cho biết thêm, hôm nay Công an huyện Cư M’gar có 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 7

Các chiến sĩ công an tham gia hiến máu

Dẫu ngày đầu tuần khá bận rộn, thiếu tá Trần Đức Thắng - Phó trưởng Công an xã Ea Drơng vượt chặng đường hơn 15 cây số để tham gia hiến máu. Thiếu tá Thắng đã có 12 lần hiến máu. Ngoài ra, vợ anh cũng là tình nguyện viên tích cực hiến máu. Mỗi năm, vợ chồng anh đều duy trì hiến máu 2 lần.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 8

Vợ chồng Thiếu tá Trần Đức Thắng

Vượt hơn 20 cây số đi hiến máu

Biết thông tin về chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ, ông Nguyễn Tấn Chờ (trưởng thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến), đã thức dậy rất sớm. Từ 5 giờ sáng, ông Chờ cùng các thành viên của "Bếp cháo tình thương" đã có mặt tại điểm hiến máu, sắp xếp nồi ly, vật dụng cần thiết phục vụ sữa đậu nành cho các tình nguyện viên hiến máu.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 9

Ông Nguyễn Tấn Chờ, đã 51 lần tham gia hiến máu.

Sau khi chu toàn mọi việc, ông Chờ lại chìa tay hiến máu. Đây là lần thứ 51 ông Chờ tham gia hoạt động thiện nguyện này. Với ông, hiến được máu là sức khỏe mình còn tốt. Sau khi hiến máu xong, ông Chờ tiếp tục cùng các thành viên phát sữa đậu nành cho các tình nguyện viên tham gia hiến.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 10

CLB Hiến máu thôn Tiến Thịnh, hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ

Đến với ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại huyện Cư M’gar, còn có rất đông bà con từ các buôn làng. Chị H Thinh Niê Kđăm - Bí thư Đoàn Xã Ea Mdroh (huyện Cư M’gar) cho hay, hôm nay đoàn viên thanh niên khoảng 10 người tham gia hiến. Do vào ngày đầu tuần nên một số chi đoàn trường học không tham gia được.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 11

Các lực lượng tham gia hiến máu.

Xã Ea Mdroh cách điểm hiến máu hơn 20km nên mọi người đi từ rất sớm. Toàn xã hôm nay có khoảng 30 người đăng ký tham gia. Riêng chị H Thinh, đây là lần thứ 3 chị tham gia hiến máu. “Một giọt máu của mình có thể cứu sống người khác là điều nên làm. Vì thế, khi phát động chương trình, đoàn thanh niên xã luôn tích cực hưởng ứng”, chị H Thinh nói.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 12

Các tình nguyện viên lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Cũng vượt chặng đường hơn 20km đến với Chủ Nhật Đỏ, vợ chồng anh Trần Ngọc Hưng, chị Nguyễn Thị Luyến (Cư Dliê M'nông) chia sẻ, rất mong chờ đến ngày đi hiến máu. “Tôi đăng ký nhưng qua khám sàng lọc, kiểm tra không đủ điều kiện nên cổ vũ chồng. Chồng tôi trên 10 lần hiến máu. Hầu như chương trình Chủ Nhật Đỏ tổ chức ở huyện, chồng tôi đều tham gia”, chị Luyến tâm sự.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 13
Nguyễn Tiến Trường (phải) - Chủ tịch xã Ea Drơng đã hơn 30 lần hiến máu. Cạnh đó là ông Nguyễn Xuân Phú (trái) - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Drơng cũng tiên phong đi đầu trong hoạt động thiện nguyện này. Hôm nay, xã Ea Drơng hơn 80 người đăng ký trao giọt máu yêu thương.
Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 14

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (bìa phải), công chức Tài chính - Kế toán xã Cư Suê đã hiến máu 19 lần. Còn chị Nguyễn Thị Nga (bìa trái) - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Drơng cũng đã hiến máu 17 lần.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 15

Tình nguyện viên nhận quà từ chương trình

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 598 đơn vị máu. Ba điểm tổ chức trước (Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, huyện Krông Pắc, Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk), Ban tổ chức tiếp nhận tổng 1.242 đơn vị máu.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tình người ảnh 16

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI 2024 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk (BIDV Đắk Lắk), Homestay Jun's Home, Cty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố Hà Nội tiến độ lập báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) để hoàn thiện và thực hiện trong thời gian tới, trong đó có dự án đường trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.