Chuyện lạ từ một cây đào
Văn hóa

Chuyện lạ từ một cây đào

TP - Hôm qua, một anh bạn thơ gửi mail cho tôi khoe ảnh cây đào vừa mua đón tết. Nhìn cây đào trong ảnh, tôi giật mình, bỗng nhớ tới gốc đào kỳ lạ đã cứu sống tôi cách đây mấy chục năm, hồi còn chiến tranh.
Cướp heo (Lễ hội Đổ giàn An Thái - Bình Định). Ảnh: Đào Tiến Đạt
Xã hội

Những trò chơi theo dấu lưu dân

TP - Kể từ những bước chân lưu dân đầu tiên theo hành trình Nam tiến mở mang bờ cõi của dân tộc, đến nay đã ngót 700 năm. Hành trang ly hương của họ, ngoài gồng gánh, cày cuốc, trâu bò, những lề thói sinh hoạt, lời ăn tiếng nói…, còn có những trò chơi.

Hóa trang trước khi vào lễ hội.
Văn hóa

Mặt nạ - “vũ khí” lợi hại của người Tây Nguyên

TP - Tin rằng các thế lực siêu nhiên có thể chi phối cuộc sống thường nhật của buôn làng nên người Tây Nguyên rất kính trọng, cầu cạnh thần linh và cả ma quỷ. Tuy nhiên trong những tình huống bất khả kháng, họ sử dụng mặt nạ như “vũ khí” lợi hại để “chiến đấu” với ác ma.

Những trò chơi tuổi thơ tôi
Văn hóa

Những trò chơi tuổi thơ tôi

TP - Những năm 9-10 tuổi, tôi cùng bố mẹ và anh chị em ở xóm đê Yên Phụ nghèo khó, hồi đó hai triền đê phần lớn là những mái nhà tranh, đường thì có trải nhựa nhưng khấp khểnh. Vậy mà nghĩ lại, sao hồi đó trong trẻo , vui tươi và sung sướng thế. Hồi chiến tranh, tôi đã viết bài thơ dài, trong đó mở đầu là đoạn này:

Food stylist Nguyễn Quang Việt đang chuẩn bị chụp ảnh những món ăn truyền thống của Tết Việt. Ảnh: Nhã Khanh
Giới trẻ

Làm đẹp món ăn: Nghề hiếm, lạ, công phu và 'hái ra tiền'

TP - Những món ăn trên menu nhà hàng, trong sách hướng dẫn nấu nướng hay các chương trình quảng cáo luôn khiến người xem… ứa nước miếng. Ít ai biết, những hình ảnh bắt mắt ấy là thành quả của cả một ê-kip lọ mọ đằng sau, và công đầu thuộc về các food stylist- những người “đánh phấn tô son” cho món ăn.

Khai xuân “độc nhất” Hà Thành: Tắm sông Hồng sáng mùng 1 Tết
Xã hội

Khai xuân “độc nhất” Hà Thành: Tắm sông Hồng sáng mùng 1 Tết

Sáng sớm mùng 1 Tết Đinh Dậu, cụ Diễm, 89 tuổi, ở phường Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), xuống bãi giữa sông Hồng để bơi trong làn nước lạnh buốt. Đã nhiều năm, cụ Diễm cùng hàng chục người bạn chọn việc rèn luyện thể thao đặc biệt như vậy để khai xuân với mong muốn có một năm sức khoẻ dồi dào.