Chết vì... rơi xuống hố nước thải

Chết vì... rơi xuống hố nước thải
Thấy trong người cùng làm việc với mình bị ngất do hít phải hơi độc ở dưới hố nên ông Mới định kéo người này lên. Do sức yếu, ông bị ngã nhào xuống hố và ngất.

Ngày 15/10, ông Kiều Quang Định, Chủ tịch UBND xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An), cho biết vụ tai nạn xảy ra tại Công ty TNHH Đa Năng (doanh nghiệp của Thái Lan) đã làm một người chết và bốn người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 14/10, Công ty Đa Năng thuê ông Nguyễn Văn Mới cùng với Trần Văn Hải, Phạm Văn Bích làm vệ sinh tại hố nước thải. Lúc 10h30, ông Mới phát hiện một trong hai người cùng làm việc với mình bị ngất do hít phải hơi độc ở dưới hố nên đưa tay kéo người này lên. Do sức yếu, ông Mới bị ngã nhào xuống hố và ngất. Thấy vậy, hai anh Thanh và Hiền cùng nhảy xuống hố cứu người và bị choáng.

Sau khi hay tin, bảo vệ công ty đã đến và đưa các nạn nhân lên mặt đất. Ông Nguyễn Văn Mới chết do bị giẫm đạp lên người và ngạt nước thải. Bốn nạn nhân còn lại đều có dấu hiệu sưng phổi vì hít phải hơi độc.

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG