Chát xình, chát chát ...bầu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Sự thật cay đắng khi một tối em vội đến lớp học nhảy mà bỏ quên điện thoại ở nhà. Em rời nhà chưa được 5 phút thì điện thoại của em đổ chuông. 

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Trước trào lưu già trẻ gái trai đua nhau đăng ký các lớp học khiêu vũ, vợ tôi cũng nũng nịu đòi được đi học để bằng bạn, bằng bè, kẻo “mỗi cuộc giao lưu em không biết nhảy, ngồi như người thừa”. Chiều vợ, vả lại hai vợ chồng đều còn trẻ, mới 24 tuổi lại chưa con cái gì nên tôi gật đầu tán thành ngay cho vợ đi học khiêu vũ.

Thế là từ đó cứ tối tối cơm nước xong, chờ vợ trang điểm váy áo hoàn tất là tôi làm “xe ôm” đưa nàng đến tận lớp học nhảy trong một sàn lớn của thủ đô. Đến giờ tan lớp, tôi lại đón nàng về sau khi chính mình cũng được tự do mấy tiếng đồng hồ để bia bọt bù khú cùng bạn bè hay ôm máy tính chơi game ở một quán cà phê quen.

Đưa đón vợ được hơn một tháng thì nàng bảo không phiền tôi đón đưa nữa, nàng muốn tự chạy xe đến lớp và về cho chủ động. Nghĩ cũng phải vì nhiều khi tôi mắc việc nọ việc kia không về đưa đón nàng đến lớp đúng giờ được nên tôi lại cũng đồng ý ngay với ý kiến của nàng.

Thời gian đầu vợ tôi đi đứng đúng giờ lắm. Có hôm tôi mải nhậu với bạn bè, khuya mới về đã thấy vợ ôm gối ngủ say, trên bàn là phần ăn được đậy lồng bàn cẩn thận. Đọc tờ giấy em chặn dưới bàn ăn, dặn tôi vi sóng đồ ăn cho nóng, tắm rửa rồi đi ngủ, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có em làm vợ.

Thế rồi những buổi học nhảy của em ngày một dầy hơn bởi học hết căn bản rồi đến nâng cao, hết cổ điển rồi hiện đại. Nhiều hôm em đi đến 10, 11 giờ đêm mới về, lắm lúc không đợi được, tôi ngủ tít, cũng chẳng biết mấy giờ vợ về tới nhà.

Lo cho vợ, tôi nhẹ nhàng nhắc em ham tập nhảy vừa thôi kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, em nũng nịu khoe với tôi là em đã được làm trợ lý cho thầy dậy nhảy bởi trong lớp em là người tiếp thu nhanh nhất, được thầy khen nhảy đúng điệu và đẹp mắt nhất. Thấy vợ vui nên tôi cũng chẳng góp ý gì thêm.

Sự thật cay đắng khi một tối em vội đến lớp học nhảy mà bỏ quên điện thoại ở nhà. Em rời nhà chưa được 5 phút thì điện thoại của em đổ chuông. Tôi mới bật máy chưa kịp alo thì đã nghe giọng đàn ông gấp gáp “em đừng qua lớp nữa, đến thẳng khách sạn X để bàn việc giải quyết cái bầu nhé. Cẩn thận kẻo chồng em biết là to chuyện đấy”. Tôi thả rơi cái điện thoại xuống đất khi gọng đàn ông bên kia vẫn đang léo nhéo trong máy.

Thế là đã rõ, vợ yêu quý xinh đẹp của tôi đi học nhảy và đã được thầy dậy nhảy ngoài truyền cho các vũ điệu, còn truyền cả giống. Tôi phải làm gì bây giờ?

MỚI - NÓNG