Cha của Britney Spears đồng ý rút khỏi vai trò người giám hộ

0:00 / 0:00
0:00
Cha của Britney Spears đồng ý rút khỏi vai trò người giám hộ
TPO - Ông Jamie Spears, cha của Britney Spears, đã nộp đơn xin rút khỏi vai trò người giám hộ cho con gái sau 13 năm.

Hôm 12/8 (giờ địa phương), ông Jamie đã nộp đơn xin từ chức người giám hộ cho con gái Britney Spears lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles.

Trong đơn, ông Jamie cho hay, dù không có cơ sở thực tế nào để đình chỉ hoặc loại bỏ ông khỏi vai trò giám hộ của con gái, việc từ chức là vì lợi ích tốt nhất cho “Công chúa nhạc pop”. Cha của Britney nhấn mạnh, quyết định này không liên quan đến việc ông là mục tiêu không ngừng của các cuộc tấn công vô cớ trên Internet, mà vì tiếp tục một cuộc chiến công khai và dai dẳng với con gái là vô nghĩa.

“Vì thế, dù cho rằng đơn yêu cầu loại bỏ ông là không chính đáng, ông Spears vẫn dự định làm việc với tòa án và luật sư của con gái ông để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao cho người giám hộ mới”, trích hồ sơ gửi tòa án.

Cha của Britney Spears đồng ý rút khỏi vai trò người giám hộ ảnh 1

Ngoài ra, trong đơn gửi tòa hôm 12/8, ông Jamie nhắm đến vợ cũ, bà Lynne Spears. Theo ông, bất kỳ tuyên bố nào mà bà Lynne đưa ra thay mặt con gái “phải được tham chiếu dựa trên mức độ can dự của bà ấy” đối với cuộc sống của Britney trong 13 năm qua. Được biết, trong tài liệu gửi tòa án hôm 26/7, bà Lynne tố chồng cũ “không có khả năng đặt lợi ích của con gái lên trên lợi ích của mình”.

Ông nói thêm, nếu công chúng biết “tất cả sự thật” về cuộc đời của Britney, về vấn đề nghiện ngập và sức khỏe tâm thần, cũng như áp lực trong của ông ở vị trí người giám hộ, mọi người sẽ khen ngợi thay vì phỉ báng ông như hiện tại.

Lá đơn do luật sư của ông viết khẳng định, ông Jamie đã luôn và đang hành động chỉ vì lợi ích tốt nhất cho cô. “Ông Spears sẵn sàng từ chức khi đến thời điểm thích hợp. Nhưng quá trình chuyển giao cần phải có trật tự, phải bao gồm việc giải quyết các vấn đề đang chờ xử lý trước tòa. Bất kể chức danh chính thức của mình là gì, ông Spears sẽ luôn là cha của cô Spears. Ông sẽ luôn yêu thương cô ấy vô điều kiện”, theo đơn từ chức.

Ông Jamie được trao quyền bảo hộ đối với Britney kể từ khi cô bị suy sụp về sức khỏe tinh thần vào năm 2008. Theo ông Jamie, vào thời điểm đó, giọng ca “Toxic” không chỉ đau khổ về tinh thần và cảm xúc, mà còn bị những “kẻ săn mồi” thao túng và gặp khó khăn tài chính. Ông Jamie tuyên bố, chính lúc đó ông đã đến giải cứu và bảo vệ con gái.

Tuy nhiên, khác với những gì cha ruột nói, ngôi sao nhạc pop sinh năm 1981 phát biểu trước tòa hôm 23/6 rằng, ông Jamie thích kiểm soát cô, không cho cô làm những điều mà cô mong muốn, thậm chí còn kiểm soát cả việc sinh đẻ của cô. Nữ ca sĩ ví bản thân như “nô lệ”.

Cha của Britney Spears đồng ý rút khỏi vai trò người giám hộ ảnh 2

Britney Spears phản đối cha ruột kiểm soát cuộc đời cô.

Đến 26/7, luật sư mới của Britney, Mathew Rosengart, chính thức nộp đơn yêu cầu đình chỉ ngay lập tức ông Jamie khỏi vai trò người giám hộ cho thân chủ của ông, đồng thời mở cuộc điều tra vì nghi ngờ ông Jamie trục lợi bất chính từ các khoản chi dưới danh nghĩa phục vụ cho Britney.

Ông Rosengart chỉ ra, không chỉ Britney liên tục thể hiện mong muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha ruột, mà tất cả những người liên quan khác từ bác sĩ của cô, mẹ ruột đến người giám hộ tạm thời Jodi Montgomery đều ủng hộ yêu cầu này.

Phản hồi về quyết định của ông Jamie, luật sư Rosengart cho biết: “Chúng tôi rất vui khi ông Spears và luật sư của ông ấy đã thừa nhận trong hồ sơ gửi tòa rằng ông ấy phải bị loại bỏ. Đây là chiến thắng lớn cho Britney Spears và là bước tiến nữa của công lý”.

Britney Spears chưa có phản hồi gì về bước ngoặt mới sau 13 năm.

Theo Page Six
MỚI - NÓNG