Cắt điện luân phiên, kinh doanh nước đá lên ngôi

Cắt điện luân phiên, kinh doanh nước đá lên ngôi
Người Hà Nội vốn không quen chịu thời tiết nóng bức, lại đúng vào những ngày luôn phiên cắt điện này, giới kinh doanh nước đá tha hồ “lên hương”.
Cắt điện luân phiên, kinh doanh nước đá lên ngôi ảnh 1
Điểm bán đá ở ngã tư Vọng tấp nập khách mua hàng. Ảnh: T.Long

“Mỗi ngày bán được đến 50 cây đấy!” Chị Anh, một người bán đá cây ở ngã tư Vọng cho biết, trong khi tay vẫn thoăng thoắt chặt đá cho khách. Mỗi cây giá 23 -25 nghìn đồng, bán vẫn chạy như tôm tươi. Trung bình, mỗi ngày chị Anh thu lời từ 200 đến 250 nghìn đồng, sau khi đã trừ tiền thuê xe ôm chở đá.

Ngày thường, mỗi cây đá chỉ được bán với giá 10.000 đồng, vậy mà từ khi bước vào vụ nóng, giá liên tục tăng lên 15, rồi 17, và cuối cùng, luôn ở trên mức 20 nghìn/cây. “Nếu cứ nóng thế này, giá còn có thể lên đến trên 30 nghìn, có khi 40 nghìn như hồi cao điểm năm ngoái đấy”, Tĩnh, một người bán đá khác dự đoán.

Ở cổng vào các xưởng đá như ở ngõ 102 Trường Chinh, đường Lạc Trung…xe máy, xe ba gác và cả xe ô tô tải cỡ nhỏ vào ra nườm nượp. “Ăn nhất mùa này là mấy ông chủ xưởng đá đấy”, Tĩnh cho biết.

Trời nóng bức, điện lại luân phiên bị cắt, ngoài những chiếc quạt nan, quạt giấy, người Hà Nội luôn gắn bó với những viên đá lạnh. Uống trà: đá, uống nước giải khát có ga: đá. Nước mía, nước dừa bán chạy vùn vụt, còn bia hơi, bia chai cũng hút hàng, hầu như món gì có nước cũng đều uống kèm đá cho đỡ nóng. Có gia đình giữa trưa nóng đã phải mua cả chậu đá để giữa nhà cho mát, khi những chiếc quạt cây, quạt bàn được ông điện lực cho tạm nghỉ.

Dù doanh số bán đá chắc chắn sẽ giảm nếu trời mưa, nhưng bà con bán đá vẫn cùng chung mong ước: Sớm có mưa để hồ Hoà Bình có nước phát điện, miền Bắc không phải chịu cảnh cắt điện nữa. “Cứ thế này thì người lớn còn ươn hết người, chứ nói gì đến trẻ con”, chị Anh than thở.

MỚI - NÓNG