Cảnh sát cơ động bị nhóm quái xế dùng súng bắn bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi bị yêu cầu dừng xe, nhóm thanh niên vi phạm giao thông dùng súng bắn trọng thương một chiến sĩ Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Kon Tum.

Ngày 10/5, theo tìm hiểu của Tiền Phong, hạ sĩ Bloong Điệp, thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Kon Tum) vẫn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum do vết thương bị đạn bắn.

Cảnh sát cơ động bị nhóm quái xế dùng súng bắn bị thương ảnh 1

Hạ sĩ Điệp đang điều trị tại bệnh viện do vết thương bị đạn bắn

Thượng tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh này có mặt tại bệnh viện, động viên hạ sĩ Điệp yên tâm điều trị, sớm bình phục, trở lại công tác.

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 7/5, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Kon Tum thực hiện tuần tra, kiểm soát tại xã Đăk Bla, TP.Kon Tum.

Thời điểm này, xuất hiện nhóm thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ (lạng lách, đánh võng) nên đã yêu cầu dừng các phương tiện. Tuy nhiên, nhóm đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy, dùng súng bắn vào người hạ sĩ Điệp. Một đối tượng bỏ chạy đến huyện Đăk Hà thì bị bắt giữ.

Một ngày sau (ngày 8/5), đối tượng dùng súng bắn hạ sĩ Điệp bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Việc nhóm thanh niên tấn công Tổ công tác vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần dũng cảm của cán bộ, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật - Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã tặng giấy khen cho hạ sĩ Điệp vì góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Những người 'ăn cám trả vàng'
Những người 'ăn cám trả vàng'
TP - Chẳng rõ từ khi nào, nghề thư ký tòa soạn - đặc biệt ở Tòa soạn Tiền Phong - lại được anh em đồng nghiệp gọi bằng cái tên vừa thương vừa tếu, vừa nghe đã thấu một đời làm báo: “nghề ăn cám trả vàng”.
Nhà báo Trần Văn Hiền chia sẻ về hành trình phục dựng chân dung các nhà báo liệt sĩ
Tâm nguyện của một nhà báo
TP - Suốt hơn 15 năm qua, nhà báo Trần Văn Hiền (bút danh Văn Hiền, nguyên Phó tổng biên tập Báo Nghệ An) đã dành thời gian, tâm sức lặn lội từ Bắc vào Nam chắp nối tư liệu, tìm kiếm thông tin của 511 nhà báo liệt sĩ, đưa về thờ tự tại chùa Âu Lạc.