TPO - Chuyện bồ bịch, ăn chơi, tiêu xài hoang phí của vợ anh đã có từ khi chưa yêu anh, chẳng qua cô ấy khéo giấu và anh quá “say” cô ấy nên không nhận ra thôi.
TPO - Tôi nghĩ sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nỗi buồn của thiếu gia có thú vui 'săn' chân dài đẳng cấp, anh phải trả giá cho sự ăn chơi không có điểm dừng của mình là đúng thôi.
TPO - Choáng ngợp trước số tiền mình sẽ có mà việc thì nhẹ như sau buổi kéo lưới được nằm phơi mình trên sạp thuyền nghe sóng ru, nghe gió hát và mơn man xoa dịu trên da thịt mình nên tôi gật đầu ưng thuận ngay.
TPO - Đọc câu chuyện "Cay đắng, ê chề vì bỏ người yêu chạy theo tình giàu", tôi biết cô đang rất đau khổ, đang thấm cái giá quá đắt phải trả cho giấc mơ sang giàu, muốn đổi đời không phải do công sức mình làm ra, mà do dâng đời con gái cho kẻ thừa tiền nhưng lại thiếu đạo đức đó.