Bi kịch nữ sinh viên yêu nhầm kẻ sát nhân

Bi kịch nữ sinh viên yêu nhầm kẻ sát nhân
Hôm Tòa xử bị cáo Nguyễn Đình Hoa, cô gái ấy không đến. Nhưng qua internet, cô biết gã người yêu một thời của mình lãnh án tù chung thân về tội “Giết người”. Cô tự dằn vặt, vì cô mà một nam sinh viên chết oan vì cơn cuồng ghen của Hoa.

Hôm Tòa xử bị cáo Nguyễn Đình Hoa, cô gái ấy không đến. Nhưng qua internet, cô biết gã người yêu một thời của mình lãnh án tù chung thân về tội “Giết người”. Cô tự dằn vặt, vì cô mà một nam sinh viên chết oan vì cơn cuồng ghen của Hoa.

Bi kịch nữ sinh viên yêu nhầm kẻ sát nhân ảnh 1 
Các bị cáo tại Tòa.

Yêu nhầm kẻ máu lạnh

Cô gái ấy tên Cẩm Nhung, quê Quảng Ninh. Trong những ngày xuống Hà Nội học Cao đẳng thương mại, Nhung đã quen và yêu Nguyễn Đình Hoa (24 tuổi, ở thôn Đông, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội).

Yêu nhau rồi, Nhung mới biết Hoa là một thanh niên không nghề nghiệp, từng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Ra tù, Hoa vẫn lông bông, chẳng có nghề gì. Bản tính côn đồ, gã sẵn sàng "hạ cẳng chân thượng cẳng tay" với Nhung mỗi khi trái ý. Hoa lại hay ghen, bởi vậy bất kể đi đâu làm gì Nhung đều phải báo cáo rất nghiêm ngặt. Dù ngoan ngoãn và nhịn nhục nhưng đôi khi Nhung vẫn “dính” đòn của người tình.

Tối 30/5/2009, hôm xảy ra vụ án, Nhung đi dự liên hoan của một bạn gái trọ cùng khu. Trong số những người có mặt tại buổi liên hoan, có anh Đinh Trọng Trung (23 tuổi, sinh viên ĐH Mỏ địa chất), nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ án “Giết người”. 22h30 cùng ngày, cả nhóm đi hát karaoke. Biết bạn trai ghen tuông, Nhung đã phải gọi điện xin phép Hoa cho ngủ lại nhà bạn gái.

Hai tiếng đồng hồ sau, Hoa lại gọi điện, Nhung buộc phải nói dối đang ngủ ở chỗ bạn. Lúc đó, Hoa nghe thấy tiếng con trai qua điện thoại nên không tin, bảo Nhung cho địa chỉ nhà bạn gái để gã đến tận nơi kiểm tra. Biết bản tính gã côn đồ, Nhung hoảng sợ vội vàng bỏ dở cuộc vui, mượn xe của anh Trung rồi cùng cô bạn về chỗ trọ.

Hoa cũng mượn xe rồi chở bạn là Nguyễn Trọng Dũng (23 tuổi, ở Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ) đến chỗ bạn của người yêu. Đến nơi gặp Nhung và cô bạn đó lúc này mới đi về tới nơi, Hoa không cho cô gái một lời giải thích thẳng tay tát cô bạn đi cùng của Nhung, rồi đánh bạn gái ngất xỉu. Sau đó, Hoa đưa Nhung đi Bệnh viện E cấp cứu. Còn cô bạn kia sau khi bị Hoa tát đã về quán hát kể lại với các bạn. Mọi người bất bình vì Nhung bị đánh. Họ nghỉ hát, kéo nhau tới bệnh viện thăm Nhung.

Nguyễn Đình Hoa và Nguyễn Trọng Dũng về nhà lấy hung khí là bốn cây tuýp sắt gắn dao quay lại bệnh viện. Chúng thuê taxi chở số hung khí này theo. Khi gần đến bệnh viện, Dũng bị một người trong nhóm sinh viên ném vỏ chai nhưng không trúng. Gã này liền cầm chiếc tuýp sắt đuổi theo. Dũng đâm vào chân nạn nhân. Thấy anh này bỏ chạy vào trong ngõ, Dũng không đuổi nữa, quay lại cổng bệnh viện.

Tại đây, gã gặp hai người bạn là Phạm Văn Thông (24 tuổi) và Nguyễn Mạnh Cường (24 tuổi, đều ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) đang đi chơi về. Hai tên này nhập bọn với Dũng.

Dũng gí tuýp sắt vào cổ anh Trung, hỏi: “Mày là người yêu Nhung à”, nhưng anh Trung lắc đầu. Trong lúc gã này không để ý, anh Trung giật được hung khí trên tay của kẻ côn đồ. Anh này đuổi theo, Dũng bỏ chạy và bị ngã xuống đường. Lúc ấy, Hoa, Cường và Thông quay ra xe taxi lấy số hung khí còn lại đuổi theo anh Trung. Ba tên này đâm nạn nhân tới tấp. Anh Trung tử vong trong đêm vì mất máu cấp do tổn thương nhiều bộ phận nội tạng, vết thương thấu ngực, bụng...

Ám ảnh bao giờ nguôi?

Nhung biết tin vụ án mạng thương tâm khi cô vừa trải qua ca cấp cứu trong Bệnh viện E. Cô sinh viên bàng hoàng khi biết gã người yêu của mình vừa gây ra cái chết cho chàng sinh viên trẻ Đinh Trọng Trung, người bạn trai cô vừa quen trong buổi sinh nhật.

Không ngờ anh Trung đã thiệt mạng chỉ vì sự ghen tuông vô lối của người yêu cô, khi Hoa cho rằng anh Trung là người yêu của Nhung. Mặc dù Nhung không có lỗi trong chuyện này, nhưng nỗi ám ảnh dằn vặt khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm, khủng hoảng tâm lý.

Với hành vi trên, Hoa, Cường và Thông bị truy tố về tội “Giết người”, Dũng bị xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Nguyễn Đình Hoa đã phải trả giá cho hành vi tàn ác của mình bằng mức án tù chung thân, Cường 18 năm, Thông 15 năm về cùng tội danh “Giết người”.

Theo Pháp luật Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG