TPO - Bài báo đăng trên tờ The New Yorker khắc hoạ "bệnh nhân số 17" N.H.N. như nạn nhân của "miệt thị xã hội" (public shaming) do "vô tình làm lan truyền virus" SARS-CoV2 đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
TPO - Sau khi nhập viện, bệnh nhân 20 (bác gái BN 17) diễn biến suy hô hấp tăng nặng, đã được đặt máy thở, chạy ECMO. Sau 4 ngày cai ECMO, BN quay lại thở máy, tới 8/4, BN 64 tuổi có thể trạng gầy, bị rối loạn tiền đình này đã bị sốc tim, 3 lần ngừng tuần hoàn, nhưng đã được các bác sĩ theo dõi sát sao, cấp cứu kịp thời.
TPO - Chiều 8/4, Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ) cho biết, đêm qua (7/4), bệnh nhân là bác gái bệnh nhân 17 có diễn biến nặng, 3 lần ngừng tuần hoàn. Ngoài ra, 5 người khác phải thở máy và 1 bệnh nhân phải lọc máu, đặt máy tim phổi nhân tạo – ECMO.
TPO - NÓNG: Cách bệnh nhân Covid-19 thứ 17 'qua mặt' công an cửa khẩu để nhập cảnh Việt Nam; Bắt nghi phạm sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang; Nghi án cha tẩm xăng đốt nhà khiến 3 mẹ con tử vong.
TP - Ngày 9/3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong thời gian tới số mắc Covid-19 có thể tiếp tục gia tăng do hiện nay các trường hợp có tiếp xúc bệnh nhân số 17 trên chuyến bay VN0054 chưa được kiểm soát hết.
TPO - Bộ Y tế cho biết tính đến 15h30 ngày 7/3, trên thế giới có 102.104 người mắc, 3.491 người tử vong vì Covid-19. Trong đó, ở Trung Quốc lục địa, số ca tử vong là 3.070.