TPO - Trước những hoàn cảnh khó khăn, các đoàn viên thanh niên cùng hội phụ nữ xã đã lên rừng trồng hàng vạn cây keo giúp các gia đình tái tạo rừng sản xuất, có thêm thu nhập.
TPO - Nhận được thông tin cháu bé 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo cần truyền máu gấp, hai cán bộ cảnh sát giao thông ở Nghệ An đã đến bệnh viện hiến máu cứu người.
TPO - Nhiều người chứng kiến sự việc cho rằng, người đàn ông mặc áo bệnh nhân đã lao vào chiếc xe khách đang chạy tự tử. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.
TPO - Suốt 2 năm qua, vợ chồng anh Bảy, chị Lam đã bán sạch nhà cửa, chạy vạy khắp nơi để lấy tiền điều trị cho con trai không may mắc căn bệnh hiếm gặp; cách duy nhất để cho cháu có một cuộc sống của người bình thường đó là ghép tủy, song ngặt một nỗi số tiền quá lớn. Người mẹ trẻ đã gửi thư đến báo Tiền Phong với hy vọng được cộng đồng phát tâm, dang tay cứu giúp...
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa gửi các đại biểu tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
TPO - Diva Celine Dion cố kìm nước mắt trong video thông báo cô đang mắc bệnh hiểm nghèo. Các hoạt động biểu diễn của nữ ca sĩ trong thời gian tới cũng đã bị hủy bỏ hoàn toàn để cô có thể tập trung chữa bệnh.
TPO - Trung Thu là dịp các cháu nhỏ được vui chơi, thỏa thích sự hồn nhiên bằng đôi mắt trong trẻo. Với những trẻ em ở xóm trọ nghèo và các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, Trung Thu của các em cần được quan tâm hơn.
TPO - Xuất thân từ nông thôn, bố mẹ buôn bán nhỏ ở làng Giàng, phường Thiệu Dương (TP Thanh Hoá), Dương Tiến Anh (SN 1994) đã nỗ lực, vượt khó bảo vệ xuất sắc luận án tiến sỹ tại Trường Đại học Dược Hà Nội khi mới 27 tuổi.
Theo các chuyên gia y tế, người trẻ đang phải đối mặt với nguy cơ trẻ hóa các bệnh không lây nhiễm có khả năng gây tử vong cao như ung thư, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Lối sống lành mạnh, chủ động với các phương án dự phòng sức khỏe sẽ giúp người trẻ lưu giữ thời điểm “vàng” để chinh phục các mục tiêu trong cuộc sống.
Bệnh hiểm nghèo luôn đến bất ngờ và không chừa một ai. Bảo vệ các thành viên trong gia đình trước 80 bệnh hiểm nghèo chỉ với duy nhất 1 sản phẩm bảo hiểm “FWD Cả nhà vui khỏe” đang là sự lựa chọn của nhiều gia đình Việt.
TPO - Sáng 20/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể anh Lê Đăng Giang (48 tuổi) - trưởng một phòng của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa nhảy cầu Nguyệt Viên xuống sông Mã tự tử tối 19/4.
Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, sống nương nhờ người thân, bạn bè và khán giả, nghệ sĩ Hoàng Lan quyết định mở quán ăn nhỏ để buôn bán, kiếm tiền chạy chữa bệnh.
Cha của cậu bé Lu Zikuan biết mình mắc bệnh ung thư máu vào 8 năm trước. Để có thể hiến tuỷ cứu cha, cậu bé phải nặng ít nhất 45kg. Để có thể hiến tuỷ cứu cha mắc bệnh ung thư máu, cậu bé phải tăng 18kg trong 3 tháng để đạt cân nặng ít nhất 45kg.
Nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mà 6.200 người trên cả nước đang mắc các bệnh Hemophilia - rối loạn chảy máu kéo dài sự sống. Hemophilia vẫn là căn bệnh có chi phí tốn kém bậc nhất, từ vài trăm triệu cho đến cả tỉ đồng/bệnh nhân/một năm điều trị.
Tấm thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) với đa số bệnh nhân mắc các bệnh nan y đã trở thành chiếc phao duy trì sự sống, giúp họ tiếp tục sống bên người thân, có mặt trên đời này. Đó cũng là minh chứng cho sự chia sẻ của cộng đồng với mỗi người kém may mắn.
Theo BHXH Việt Nam, tính hết tháng 6/2019, toàn quốc đã có hơn 14,48 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 405.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 12,7 triệu người tham gia BHTN, và 84,7 triệu người tham gia BHYT.
TPO - BHXH Việt Nam cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2019, đơn vị này đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 7 trường hợp có chi phí hơn 1 tỷ đồng mỗi người.
TP - Mồ côi cha mẹ từ khi mới sinh, Trần Thị Phúc Liên được bà Nguyễn Thị Hường (trú tại xóm 12, xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An) nhận về nuôi. Cháu Liên lại mắc bệnh hiểm nghèo, 11 tuổi vẫn chưa thể đi được.
TPO - Trong buổi lễ khai giảng, hàng ngàn học trò, đồng nghiệp đã không nén được dòng nước mắt khóc thương tiễn đưa cô giáo trẻ Trần Thị Tố Nga khi chiếc xe chở linh cữu cô dừng ngang cổng trường THPT Trần Quý Cáp (TP. Hội An, Quảng Nam) – nơi cô từng có hơn 10 năm công tác. Ai cũng tiếc thương một giáo viên trẻ tận tụy với nghề, yêu thương học sinh hết mực nhưng ra đi khi tuổi đời còn trẻ do mắc bệnh hiểm nghèo.