Tìm thấy thi thể trưởng phòng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa nhảy cầu tự tử

TPO - Sáng 20/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể anh Lê Đăng Giang (48 tuổi) - trưởng một phòng của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa nhảy cầu Nguyệt Viên xuống sông Mã tự tử tối 19/4.

Theo đó, thi thể anh Giang được phát hiện cách vị trí có người phát hiện anh nhảy xuống cầu chừng 20 mét. Hiện người thân đã tiếp nhận thi thể nạn nhân để đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Tìm thấy thi thể trưởng phòng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa nhảy cầu tự tử ảnh 1

Trước đó, lúc 20h ngày 19/4, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa, nhận được tin báo cứu nạn một người đàn ông nhảy cầu Nguyệt Viên xuống sông Mã ở TP Thanh Hóa tự tử.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ, 1 xe cứu nạn, xuồng máy, mô tô nước nhanh chóng đến hiện trường để tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Đăng Giang, trưởng một phòng thuộc Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. Trước khi nhảy cầu tự tử, nạn nhân này để lại chiếc xe máy, điện thoại di động, lá thư tuyệt mệnh trên cầu Nguyệt Viên ghi lại nguyên nhân tự tử do bị bệnh hiểm nghèo, trong cuộc sống không có mâu thuẫn với ai.

Theo một lãnh đạo Cục Thuế, ông Giang là người rất hiền lành, chuẩn mực trong công việc và không mâu thuẫn với ai trong cơ quan. Ông này làm Trưởng phòng Kiểm tra 3 từ khi thành lập phòng vào năm 2014, phụ trách thuế các DN nước ngoài. Được biết, vợ ông Giang là hiệu trưởng một trường mầm non của TP Thanh Hóa. 

MỚI - NÓNG
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ
TPO - Theo anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, chúng ta hãy dành những phút lặng yên để tưởng nhớ những người anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất này, để lắng nghe bản hùng ca bi tráng của dân tộc Việt Nam. Hãy đi nhẹ, nói khẽ vì dưới mỗi bước chân ta là xương cốt bao thế hệ cha anh, xung quanh ta là bao linh hồn bất diệt. Hãy thắp lên những ngọn nến, những nén tâm nhang thay lời tri ân, lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng, liệt sĩ.