Bé gái bị bắt làm con tin được giải cứu như thế nào

Bé gái bị bắt làm con tin được giải cứu như thế nào
TP - Đợi đến khi Linh đưa cháu Huyền ra khỏi cửa ngôi nhà, một cán bộ CA mặc cảnh phục vờ đi giật lùi nói chuyện với tên cướp để làm đối tượng bị phân tâm. Chớp thời cơ mất cảnh giác, trung úy Tùng bất ngờ lao đến, dùng võ thuật tước dao của đối tượng...
Bé gái bị bắt làm con tin được giải cứu như thế nào ảnh 1
Đối tượng Khổng Tuấn Linh

Sáng 16/1, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm CA TP Hà Nội phối hợp CA quận Cầu Giấy đã giải cứu thành công một bé gái bị bắt làm con tin.

Hung thủ Khổng Tuấn Linh (SN 1988, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) bị bắt tại chỗ khi hắn đang dùng dao khống chế cháu Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1995) để ra taxi trốn chạy.

Khoảng 7 giờ 30 sáng 16/1, CA quận Cầu Giấy nhận tin báo tại số nhà 8B ngách 43/10/3 phố Trung Kính, phường Yên Hòa xảy ra vụ khống chế con tin, cướp tài sản, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Pha (SN 1961) và con gái chị Pha là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1995).

Khi CA bao vây căn nhà, gọi loa khuyên đối tượng đầu hàng, Khổng Tuấn Linh đã chốt chặt các cửa ra vào, đưa hai mẹ con chị Pha lên tầng hai cố thủ và yêu cầu lực lượng CA phải cấp cho hắn một chiếc taxi để trốn chạy.

Các tình huống giải cứu, đảm bảo an toàn cho con tin lập tức được cơ quan CA lên kế hoạch. Một tổ trinh sát được phân công đột nhập ngôi nhà từ tầng tum để tìm cơ hội khống chế tên cướp. Một mặt, các trinh sát vờ đáp ứng yêu cầu của Linh, gọi một chiếc taxi đến chờ sẵn ngoài cửa nhà và gọi loa yêu cầu đối tượng không được manh động, làm hại con tin.

Lúc này, phía trong ngôi nhà, Khổng Tuấn Linh bắt chị Pha mở tủ đưa cho hắn 1 triệu đồng. Khoảng một tiếng sau, biết xe taxi đã đến, Linh cầm dao khống chế cháu Huyền, đi dần dần xuống tầng một ngôi nhà. Do địa hình trong nhà khá chật hẹp, sợ không đảm bảo an toàn cho cháu bé, tổ trinh sát phục kích phía trong không dám ra tay.

Đợi đến khi Linh đưa cháu Huyền ra khỏi cửa ngôi nhà, một cán bộ CA mặc cảnh phục vờ đi giật lùi nói chuyện với tên cướp để làm đối tượng bị phân tâm.

Chớp thời cơ mất cảnh giác của đối tượng, trung úy Dương Minh Tùng, một cảnh sát hình sự đặc nhiệm mặc thường phục bất ngờ lao đến, dùng võ thuật tước dao của đối tượng. Thấy bị tấn công, Khổng Tuấn Linh vung dao đâm thẳng vào ngực trái trung uý Tùng, song rất may nhát dao chỉ làm thủng hai lớp áo của anh Tùng.

Trước khi chịu thúc thủ, Linh còn chống trả quyết liệt khiến trung úy Tùng bị thêm một vết thương nhỏ làm rách hai ngón tay, song bé Huyền đã được giải cứu an toàn.

Bị đưa về CA quận Cầu Giấy lúc 9 giờ cùng ngày, Linh khai nhận trước khi gây ra vụ cướp hắn ngồi chơi game tại một quán Internet ở ngõ 43 phố Trung Kính.

Do không có tiền thanh toán, Linh vờ kiếm cớ cãi nhau và rút dao nhọn khống chế, đe doạ một nhân viên của quán. Bị chủ quán hô “cướp”, Linh cầm dao bỏ chạy đến gần nhà chị Pha, thấy chị Pha đang quét sân liền lao vào khống chế và bắt chị Pha lên tầng hai và cố thủ đến khi bị bắt.

Qua xác minh, cơ quan CA phát hiện ngày 10/1 Khổng Tuấn Linh còn gây ra một vụ trộm cắp xe máy tại cổng trường Đông Thọ (Tuyên Quang). Khi vụ việc vỡ lở, Linh nhanh chân trốn xuống Hà Nội, lang thang suốt mấy ngày rồi gây ra vụ cướp, bắt cóc con tin táo tợn trên. Cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

MỚI - NÓNG