Bayern bị loại tức tưởi tại Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bằng lối chơi kiên cường và vững vàng trong phòng ngự, Villarreal đã quật ngã gã khổng lồ Bayern bằng tỷ số 2-1 chung cuộc sau khi có trận hoà 1-1 vào sáng nay. Như vậy, Villarreal sẽ chờ Liverpool ở bán kết.
Bayern bị loại tức tưởi tại Champions League ảnh 1

Dù thất bại 0-1 trên sân khách ở lượt đi, nhưng chênh lệch về thực lực giữa đôi bên vẫn khiến Bayern lạc quan về cục diện trận đấu này. Cựu giám đốc điều hành của Bayern, Rummenigge thậm chí còn nói trước trận rằng “Bayern sẽ tấn công từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng”.

Xét về diễn biến của trận đấu này, Bayern đã làm đúng những gì mà huyền thoại bóng đá Đức nói. Bayern tung ra tổng cộng 23 cú sút trong trận, trung bình cứ 4 phút lại có một pha hãm thành.

Nhưng thực tế, trước hàng thủ đang chờ sẵn, rất chủ động và rất chắc chắn của Villarreal, hầu hết các đợt tấn công của Bayern đều dừng lại những phát súng tầm xa, và hầu hết đi không chính xác. Suốt cả hiệp 1, họ gặp bế tắc và chỉ có pha dứt điểm của Musiala vào phút 29 là đáng kể.

Trong pha bóng này, nhận đường chuyền của đồng đội, sao trẻ người Đức nhảy lên đánh đầu chuẩn xác. Tiếc rằng thủ thành Rulli vẫn xuất sắc như lượt đi. Đó cũng là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Bayern trong trận. Còn lại chỉ là các pha bắn phá chệch mục tiêu trong sự vội vàng của Bayern.

Thế công bế tắc khiến chủ nhà phải đẩy nhanh nhịp độ. Đầu hiệp 2, họ tạo ra pha bóng nguy hiểm. Upamecano có cơ hội ghi bàn khi xâm nhập vòng cấm sau đường chọc khe thông minh của Sane. Nhưng vì vốn là một trung vệ nên Upamecano dứt điểm khá vụng, với cú đá ra ngoài, ném đi cơ hội tốt.

Bayern bị loại tức tưởi tại Champions League ảnh 2

Chukwueze gieo sầu cho Bayern bằng cú đá vào phút 88

Rất may là chỉ sau đó 1 phút, Lewandowski đã biến nỗ lực của Bayern thành bàn thắng với một cú sút bình tĩnh, đưa bóng bay hiểm tầm thấp. Tỷ số cả hai trận là 1-1 và Bayern bắt đầu thắp lên hưng phấn.

Những tưởng họ sẽ tận dụng lợi thế tâm lý để dồn ép đối thủ thì Villarreal vẫn rất kiên cường. Họ không hề tỏ ra run sợ dù lép vế. Villarreal vẫn giữ vững cự ly đội hình, các vị trí duy trì sự tập trung và điều đó khiến Bayern bắt đầu nao núng.

Suốt hiệp 2, Bayern tung ra tới 15 pha hãm thành nhưng cũng chỉ có thêm tình huống vào phút 75 là đáng nói. Trong pha bóng này, Muller đã được đặt vào tình thế cực kỳ thuận lợi, nhưng từ cự ly gần, anh lại đánh đầu ra ngoài.

việc dâng cao đội hình cuối trận nhưng lại không thể tạo ra thế công sáng nước đã khiến thầy trò HLV Julian Nagelsmann trả giá. Phút 88, trong pha dứt điểm trúng mục tiêu duy nhất từ đầu trận, Villarreal đã làm nên điều thần kỳ.

Nhận đường kiến tạo sắc bén của Gerard Moreno, thủ vào sân thay người Samuel Chukwueze mạnh mẽ tung cú đá găm bóng vào lưới, ghi bàn quyết định ở phút 88. Chukwueze đã đưa các học trò của Unai Emery đi tiếp bởi thời gian còn lại là quá ít để Bayern tìm kiếm thêm 1 bàn thắng.

Cuối cùng, Bayern, đội đã dội 23 cú sút nhưng chỉ sút trúng 4 lần, đã bị loại với tổng tỷ số 1-2 đầy cay đắng, như lời HLV Julian Nagelsmann nói sau trận: “Chìa khoá của cặp đấu này nằm ở trận lượt đi. Nhưng khi đó, chúng tôi lại để thua đối thủ.

Chúng tôi đã không chơi tốt trận đó còn hôm nay, các cầu thủ đã thi đấu rất ổn. Tôi nghĩ rằng về mặt chiến thuật và nhịp điệu lên bóng, đây vẫn là một trong những trận đấu hay nhất của chúng tôi suốt vài tháng qua”.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bayern Munich bị loại ở tứ kết Champions League. Song so với việc năm ngoái thua PSG, năm nay họ mang đến nhiều thất vọng hơn. Và trận thua này có lẽ càng khiến Lewandowski dứt áo ra đi.

Trong khi đó, Villarreal có lần thứ 2 trong lịch sử vào tới bán kết sau mùa giải 2005/06. Họ đang cho thấy mình là ngựa ô của giải lần này. Hạ Juventus, hạ Bayern, Tàu ngầm vàng đang khiến cả châu Âu phải khiếp sợ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.