Bất đồng về ngôn ngữ liệu có nên kết hôn?

TPO - Tôi đã sống tại nước ngoài được ba năm. Ban đầu tôi sang đây với mục đích làm kinh tế vài năm rồi về quê nhưng hiện tại đang có một người giữ tôi lại. Đó là một cô gái rất xinh xắn. Tôi và em đã yêu nhau khoảng một năm nay.

Tuy có bất đồng về ngôn ngữ nhưng chúng tôi khá hợp nhau. Những khi giận dỗi, chúng tôi chọn cách im lặng để suy ngẫm về vấn đề. Tôi cho rằng đó cũng là thuận lợi tránh những cãi vã không đáng có.

Về phía gia đình em thì họ hơi e ngại về một chàng trai ngoại quốc như tôi. Song, em động viên rằng mọi thứ sẽ ổn, rồi mọi người sẽ hiểu cho tình yêu của chúng tôi. Tôi cũng tin rằng, dần dần tôi sẽ nói tiếng giỏi hơn và hiểu hơn về phong tục của họ.

Về phía gia đình tôi, mọi người cho tôi quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Tôi yêu hay kết hôn với ai cũng được miễn là người đó khiến tôi hạnh phúc. Duy chỉ có chị gái tôi cũng sống ở nước ngoài với tôi lại ngăn cấm. Chị đã từng ly hôn với một chàng trai tóc vàng và hiện đang sống với một anh chàng người Việt.

Tôi đưa ra ý kiến, chị và tôi sẽ không giống nhau về quan điểm nên tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ này. Cho đến một ngày, tôi đến dự lễ sinh nhật của mẹ nàng. Khi tôi xuất hiện, mọi anh mắt đều đổ dồn vào tôi. Họ bàn tán điều gì đó đại khái như tôi chắc có ý định đào mỏ hoặc lợi dụng. Tôi chẳng biết nói gì, em vỗ về tôi rằng hãy kệ họ.

Bất đồng về ngôn ngữ liệu có nên kết hôn? ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày giỗ bố, chị em tôi không về quê được nên làm tạm lễ ở bên đó. Tôi nói trước và bảo em hãy sắp xếp thời gian đến nhà. Em nói rất bận nên không qua được.

Tôi tức giận việc gì thì việc không lẽ lại bận cả ngày. Em cũng giận tôi vì tôi đã không hiểu cho công việc của em. Bên cạnh đó, tôi không thể chấp nhận được việc em không coi ngày giỗ bố tôi là quan trọng.

Sự việc lên đến cao trào thì anh bạn thân của tôi biết chuyện. Cậu ta hẹn gặp em và nói cho em hiểu trong truyền thống của người Việt thì ngày giỗ có ý nghĩa như thế nào. Đó là điều mà tôi đã quên giải thích cho em.

Chúng tôi giao tiếp với nhau khi thì bằng tiếng bản địa của mỗi người, lúc thì bằng tiếng của người kia. Chủ yếu chúng tôi dùng ngôn ngữ cơ thể. Em đến xin lỗi tôi vì đã nói ra những lời đó. Nhưng tất cả chỉ vì văn hóa và ngôn ngữ khác nhau.

Tôi đã bỏ qua cho em và hiện tại chúng tôi đang bình thường. Song, tôi nhớ mãi câu nói của bạn: “Thôi, yêu người khác đi. Kết hôn với người có nền văn hóa và ngôn ngữ khác mình khó lắm”.

Tôi đang rất bối rối và khó nghĩ. Tôi không biết phải đưa ra quyết định như thế nào. Nếu chia tay, cả hai chúng tôi đều sẽ rất buồn và đau khổ…

MỚI - NÓNG