Báo Thái Lan: 'Chết hụt trước U23 Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai lần bị dẫn bàn trước và hai lần có được bàn gỡ, thực sự U23 Thái Lan đã trải qua những giây phút quá khó khăn khi gặp Việt Nam. Sau trận đấu, báo chí xứ sở chùa vàng đã miêu tả rằng các cầu thủ của họ thực sự đã "chết hụt trước Việt Nam".
Báo Thái Lan: 'Chết hụt trước U23 Việt Nam' ảnh 1

Với lực lượng mạnh, đồng đều trên các tuyến, lại được bổ sung những ngôi sao mới từ châu Âu và gọi thêm tuyển thủ quốc gia Kritsada Kaman, rõ ràng U23 Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn Việt Nam. Chưa kể trước giờ xung trận, đội bóng áo đỏ còn gặp một số vấn đề về thể lực, qua đó không thể tung ra đội hình mạnh nhất.

Nhưng bằng lối đá hợp lý và khoa học, Việt Nam đã khiến Thái Lan gặp vô vàn khó khăn. Tờ Matichon miêu tả về trận đấu này: "Cả hai đội đã cống hiến một cuộc rượt đuổi tỷ số ấn tượng. Kết quả hòa 2 đều là hợp lý với thế trận họ tạo ra, nhưng phải thừa nhận rằng Thái Lan đã hút chết ở những phút cuối.

Trong hiệp hai, Thái Lan cầm bóng nhiều hơn trong khi Việt Nam tỏ ra đuối sức. Tuy nhiên, bằng nhịp điệu triển khai bóng hợp lý, Việt Nam vẫn có được bàn vươn lên dẫn 2-1 ở phút 73. Cuối trận dù có được kết quả hòa 2-2, nhưng Thái Lan vẫn thiết lập nên cột mốc buồn không thắng được U23 Việt Nam trận thứ 7 liên tiếp. Chiến thắng gần nhất của chúng ta đã diễn ra từ năm 2017".

Báo Thái Lan: 'Chết hụt trước U23 Việt Nam' ảnh 2
Ben Davis (22) đã giúp Thái Lan cải thiện hàng công sau khi vào sân từ phút 27

Cùng nhận định với Matichon Thairath: "U23 Thái Lan tránh được kết cục bại trận trong gang tấc nhờ màn tỏa sáng muộn màng của Suphanat. U23 Thái Lan liên tục phải bám đuổi Việt Nam trong trận đấu đầu tiên của giải U23 châu Á 2022. Có những lúc đã ở rất gần thất bại, nhưng Voi chiến vẫn có được bàn gỡ hoà. Dù sao thì đây vẫn là một kết quả không ấn tượng trong ngày ra quân".

Trong khi đó, Siam Sports nhận định rằng Việt Nam là những người khôn khoan hơn với thế trận hợp lý: "Sau khi nhận bàn thua sớm, Thái Lan dồn ép đối thủ. Nhưng họ không thể tìm thấy một lối nào để đi vào khung thành. Trong khi đó, Việt Nam dần thu hồi bóng, thiết lập thế trận, giao tranh quyết liệt và thực hiện ngày càng tốt hơn ý đồ chiến thuật của mình.

Phải đến phút 27, khi Thái Lan liên tiếp điều chỉnh lực lượng bằng cách tung vào Benjamin Davis và Wanchat Chusong thì lối chơi mới được cải thiện. Nhưng sau cùng, họ cũng chỉ có được kết quả hoà trầy trật. Hai trận tới với Malaysia và Hàn Quốc, Thái Lan sẽ phải nỗ lực rất nhiều".

MỚI - NÓNG