Báo Philippines coi trận hòa U23 Việt Nam là 'thành quả của sự kiên cường'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với một quốc gia mà bóng đá không được coi là môn thể thao yêu thích hàng đầu như Philippines, dĩ nhiên các thông tin về đội U23 nước nhà dự SEA Games không được quan tâm nhiều. Nhưng sự kiện U23 Philippines cầm hòa Việt Nam 0-0 vẫn gây chú ý đặc biệt.
Báo Philippines coi trận hòa U23 Việt Nam là 'thành quả của sự kiên cường' ảnh 1

Việt Nam không thể khoan phá hàng phòng ngự nhiều lớp của Philippines ảnh Trọng Tài

Nhiều nhật báo thể thao hàng đầu quốc gia này đã dành những lời ngợi khen cho đội bóng của mình. Nhật báo ABS News nhận xét về trận đấu vừa kết thúc với tỷ số 0-0 vào tối 8/5: "Philippines đã làm nản lòng các nhà ĐKVĐ, đồng thời là đội bóng chủ nhà Việt Nam trong trận đấu thứ hai của môn bóng đá nam ở SEA Games.

Đây là một kết quả tuyệt vời dành cho Azkals (biệt danh của các đội bóng đá Philippines). Với tinh thần chiến đấu kiên cường, sự lăn xả trong từng pha bóng, Philippines đã gặt hái thành quả khi cầm hòa Việt Nam với tỷ số 0-0 để cải thiện thành tích. Với bốn điểm sau hai trận đấu, chúng ta vẫn đứng đầu bảng A.

Các cầu thủ trẻ Azkals đã thể hiện sự tự tin khi đánh bại Timor Leste 4-0 trong trận đấu đầu tiên, nhưng trước Việt Nam là một thử thách hoàn toàn khác. Nước chủ nhà đã giành HCV bóng đá nam tại SEA Games 2019 ở chính Manila. Đây cũng là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á, xếp hạng 96 thế giới.

Thử thách là cực đại. Nhưng Philippines đã đứng vững trước sức ép. Đó là sức ép không chỉ từ U23 Việt Nam mà còn từ các cổ động viên của họ trên sân. Thủ môn Quincy Kammeraad đã liên tiếp từ chối những pha bắn phá của chủ nhà".

Báo Philippines coi trận hòa U23 Việt Nam là 'thành quả của sự kiên cường' ảnh 2

Philippines chưa để thủng lưới từ đầu giải ảnh Trọng Tài

ABS News cho rằng với thành tích này, Philippines đang mở ra cơ hội đi tiếp: "Thử thách vẫn còn. Azkals sẽ trở lại thi đấu vào thứ Ba, trong trận gặp Myanmar, đội đã giành huy chương đồng năm 2019. Đây là đối thủ rất đáng ngại, nhưng nếu sử dụng đấu pháp hợp lý như trước Việt Nam, U23 Philippines hoàn toàn có thể bảo vệ ngôi đầu và giành vé vào bán kết".

Trang Pojok Satu cũng gửi những lời khen đến thầy trò HLV Norman Fegidero: "Trận đấu diễn ra chặt chẽ. Dù Việt Nam cầm bóng vượt trội trong suốt trận đấu nhưng chủ nhà SEA Games 31 đã không thể xuyên thủng mành lưới trước sự gan lỳ, kiên cường của Philippines. Kết quả này giúp Philippines đứng đầu bảng A với 4 điểm và mở ra cánh cửa vào bán kết".

Nhưng trang tin này cũng thừa nhận rằng ngoài cố gắng nội lực, U23 Philippines đã gặp chút thuận lợi là trời mưa, sân trơn bóng ướt nên U23 Việt Nam đã không thể triển khai tốt những bài chồng biên, ban bật bóng ngắn như quen thuộc, dẫn tới phải chơi bóng dài, mà đây lại là sở trường của Philippines.

"Mặt sân trơn trượt, trời mưa phùn đã góp phần khiến Việt Nam bất lực trước khung thành của Alkazs", Pojok Satu viết. "Một trong những thiếu sót của Việt Nam ở trận đấu này là sự liên kết lỏng lẻo giữa các tuyến, khiến họ không thể khuất phục đối phương".

MỚI - NÓNG