Bão, lũ và vạn tấm lòng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 10/9, một Giáo sư tại TPHCM đã dùng cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng của ông để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ ở phía Bắc.

Tối muộn cùng ngày, một người phụ nữ ở Hà Nội quyết định bán chiếc túi hàng hiệu xịn định làm quà cho con gái giá cao vài chục triệu với mức rất rẻ để lấy tiền ủng hộ từng trường hợp. Cả đêm bà con trong khu dân cư của Đà Nẵng, Nghệ An cũng thức xuyên để nấu bánh chưng, thực phẩm kịp cho đoàn cứu hộ, không ai bảo ai, người dân tại khu vực Tây Nguyên cũng hối hả giục nhau vận chuyển hàng cứu trợ ra Bắc để những đồ lương thực khô kịp đến với bà con vùng lũ. Rồi trên các trang, cộng đồng mạng, liên tục những lời kêu gọi cấp cứu gấp đón người, huyện Mỹ Đức cả trăm chiếc thuyền được chuyển lên Thái Nguyên, Yên Bái. Những chuyến hàng cứu trợ gồm áo phao, lương thực, bánh mì hút chân không, mì tôm, đồ ăn, nước uống. Thuốc men, quần áo “ùn ùn” trên những “chuyến xe tình nguyện” 0 đồng ngược về Cao Bằng, Lào Cai, nơi có hàng trăm ngàn con người từ già cho đến trẻ em đang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, bị cô lập vì nước lũ đổ về sau hoàn lưu bão số 3.

Sáng 11/9, mưa gió cũng không cản được hơn 100 cán bộ phóng viên báo Tiền phong làm việc tại trụ sở báo 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội) có mặt từ rất sớm và cùng sự góp mặt của cả đại diện nhiều doanh nghiệp, hoa hậu người đẹp để cùng nhau chung tay trong đợt phát động ủng hộ “Chung tay khắc phục hậu quả bão YAGI” . Hơn 2,6 tỷ đồng tiền mặt, gần 100 triệu đồng qua app thiện nguyện của báo Tiền phong trong ngày đầu tiên phát động và hàng ngàn phần quà lương thực, áo phao, quần áo là số tiền và hàng đang được báo quyên góp với sự ủng hộ nhiệt tâm của bạn đọc, người dân. Cũng ngay lập tức, chuyến xe tình nguyện của Tiền Phong đã mang theo những tấm lòng ấy lên đường!

Gần 50 năm sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, dù kí ức về mưa bão và lũ lụt trong tôi vẫn in đậm là những cơn bão cấp 5, 6, 7… quật đổ cây, cắt ngang cành, là hai lần xả lũ vào quê tôi Phúc Thọ để đảm bảo an toàn cho Thủ đô họ hàng anh chị em phải ra căn nhà bé tí tá túc nhờ, thì đây cũng là lần đầu tiên, tôi mới cảm nhận được sự “kinh khủng” của cơn bão và “thảm hoạ” lũ lụt lịch sử mà người dân Việt Nam đặc biệt là đồng bào tại các tỉnh phía Bắc đang phải trải qua. Tất cả khiến có lẽ không chỉ tôi mà đa số mọi người đều thấy… nghẹn lòng.

Mở màn hình máy tính đến chiều tối qua, tin tức vẫn liên tục ập về: Sông Thương có khả năng đạt đỉnh lũ trong đêm, phát lệnh báo động số 3 trên sông Cầu; Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ đập thủy điện Thác Bà; Nước lũ các sông ở Hải Dương tiếp tục lên nhanh; Hà Nam, Ninh Bình ứng phó với lũ sông Đáy đang lên cao…

“Lá đành đùm lá rách, thương người như thể thương thân”, ấy là giá trị truyền thống, đạo lý của người Việt bao đời nay. Vạn tấm lòng đều đang hướng về những vùng đất bị cô lập, nơi nhiều người đang khắc khoải mong chờ sự hỗ trợ, những giải pháp tích cực nhanh chóng khẩn trương nhưng cũng cần rất bài bản, chuyên nghiệp. Mong lắm, bão lũ sẽ qua đi, để tình người ấm áp ở lại, để tính mạng, tài sản của người dân được an toàn…!

MỚI - NÓNG