Bạo động bóng đá ở Macedonia, một CĐV mất cả bàn tay

CĐV không may bị mất bàn tay trái vì lựu đạn.
CĐV không may bị mất bàn tay trái vì lựu đạn.
Vòng đấu mở màn giải vô địch bóng đá Macedonia bao trùm bởi một tai nạn khủng khiếp ở trận "derby bất diệt" giữa Pelister và Vardar tại Bitola. Một CĐV của Vardar bị lựu đạn nổ nát bàn tay trái.

Vardar thắng 1-0 ở trận đấu này nhờ bàn thắng duy nhất của Filip Petrov ghi vào phút thứ 50. Đội khách là những người chơi hay hơn trong suốt 90 phút và nếu Pelister không có sự xuất sắc của thủ môn Pashovski, họ đã phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn.

Thế nhưng, sự kiện kinh hoàng diễn ra sau phút 90. Không hiểu vì một lý do nào đó, cảnh sát Bitola xuất hiện ở khu vực khán đài của Vardar, những người được biết đến với biệt danh “Komiti”, và tấn công họ.

Trong khung cảnh hỗn loạn này, một cảnh sát đã ném lựu đạn hơi cay. Một trong số các CĐV của Vardar nhặt lên và định ném đi thì lựu đạn nổ ngay trên tay anh. Bàn tay trái của CĐV này bị nổ nát, 3 người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện thành phố Bitola sau đó.

Câu hỏi đặt ra là tại sao cảnh sát Bitola lại tấn công vào khu vực của CĐV Vardar trong khi CĐV đội khách và Pelister chưa có hành động gì căng thẳng. Hiện Bộ nội vụ Macedonia đang tiến hành điều tra và lấy lời khai của các nhân chứng.

Tại Macedonia, những trận derby giữa Pelister và Vardar được gọi là “derby bất diệt của Macedonia”. Tuy nhiên, như trợ lý HLV của Vardar là Vasovki khẳng định sau trận đấu thì “chiến thẳng này chẳng có ý nghĩa gì khi một CĐV mất bàn tay của anh ta”.

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG