Bằng Kiều ‘’trêu” Minh Tuyết, bối rối quên lời

Liveshow “Đêm tình nhân” của Bằng Kiều tối 11/10 tại Hà Nội mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Nam ca sĩ có sự hồi hộp với sự trở lại lần này, có lúc bối rối đến quên cả lời ca khúc do chính Bằng Kiều sáng tác.
Bằng Kiều ‘’trêu” Minh Tuyết, bối rối quên lời ảnh 1

Bằng Kiều đang yêu trở lại. Và người đàn ông khi yêu dường như có nhiều cảm xúc để đắm chìm vào những bản nhạc chứa đầy tâm trạng hay dễ thăng hoa hơn với những chuyện tình của đôi lứa thì phải.

Rõ ràng so với những liveshow từng tổ chức trước đây tại Hà Nội, “Đêm tình nhân” lần này, giọng Bằng Kiều ngọt ngào, bay, đặc biệt những nốt lên cao – vốn là sở trường của nam ca sĩ không bị chênh vênh hay phải sử dụng thủ thuật “hạ tông” khi hát.

Những ca khúc: Em ơi Hà Nội phố, Mỗi khi gần em, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa hay bản song ca Xin lỗi anh (với Minh Tuyết), Nơi tình yêu bắt đầu (với Lam Anh), Yêu thương mong manh (với Minh Tuyết), Bằng Kiều đều thể hiện khá tốt, ăn ý với bạn diễn.

 Tuy nhiên, riêng với ca khúc do chính Bằng Kiều sáng tác viết tặng người ca sĩ có tên La Sương Sương (như lời MC Kỳ Duyên giới thiệu) có tựa đề “Linh hồn đã mất, nam ca sĩ lại bối dối quên tên bài hát và đang hát thì quên lời phải ngừng mất vài giây…

Bằng Kiều ‘’trêu” Minh Tuyết, bối rối quên lời ảnh 2

Màn lồng ghép giới thiệu clip về bộ phim nhựa Bằng Kiều vừa tham gia cùng sự xuất hiện và giao lưu của hai diễn viên tham gia và đại diện nhà sản xuất hơi dài, làm mất thời gian của chương trình và vô tình làm gián đoạn cảm xúc nghe nhạc của người xem.

 Khác với những liveshow lần trước, lần này tự tay Bằng Kiều biên tập phần âm nhạc. Bởi thế, nam ca sĩ hát không quá nhiều, nhường sự xuất hiện cho những đồng nghiệp trở về từ hải ngoại như Minh Tuyết, Lam Anh, Mai Tiến Dũng, Tóc Tiên, Như Loan.

 Minh Tuyết chứng tỏ được vị trí là gương mặt hot của các sân khấu hải ngoại khi thể hiện giọng hát ngọt ngào và phong cách ăn mặc gợi cảm cho dù hiện tại trông cô có phần mập mạp ra nhiều sau khi lấy chồng và có tổ ấm riêng.

Bằng Kiều ‘’trêu” Minh Tuyết, bối rối quên lời ảnh 3

Các màn giao lưu của Minh Tuyết cũng tự nhiên hơn. Bằng Kiều hỏi trêu Minh Tuyết: “Sao nay anh trông em cao thế, biết anh cùng size rồi mà cứ hay làm quá”, nữ ca sĩ đáp lại: "Đợt này thấy anh toàn thích mấy cô chân dài nên em cũng cố đeo bồng theo”. Nam ca sĩ cười tươi nói: “Em cứ hay đá xoáy” anh.

Hay khi MC Kỳ Duyên hỏi ‘’Bằng Kiều và Minh Tuyết hát trên sân khấu rất tình tứ, vậy khi còn độc thân sao không làm tới đi?”, Minh Tuyết cười bảo không dám làm tới vì sợ không hát ca khúc “Yêu thương mong manh” với Bằng Kiều được. Còn Bằng Kiều tếu táo: “Nói đùa chứ Kiều và Minh Tuyết và lấy nhau có con chắc trông buồn cười lắm”.

Bằng Kiều ‘’trêu” Minh Tuyết, bối rối quên lời ảnh 4

Tóc Tiên ngày càng sexy

Tóc Tiên cũng cho thấy mình là ngôi sao tiềm ẩn sẽ còn thăng tiến trong sự nghiệp khi sở hữu giọng hát tốt, khả năng vũ đạo đẹp mắt đặc biệt là vóc dáng “chuẩn như người mẫu” khiến cánh mày râu lẫn phái yếu phải ngưỡng mộ và suýt xoa mỗi khi cô xuất hiện.

Song, điều đáng tiếc nhất của “Đêm tình nhân” là phần sân khấu thiết kế đơn giản, ánh sáng thiếu tinh tế, hình ảnh minh họa cho các bài hát không đặc sắc, chương trình dàn trải chưa thật sự súc tích khiến làm ảnh hưởng tới chất lượng đêm nhạc, nhiều khán giả bỏ về khi chương trình mới được 2/3.

Theo Sơn Hà

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG