Bản tin EURO: Pháp quyết phá lời nguyền đeo đẳng suốt 58 năm

Pháp đang rất quyết tâm để đánh bại Đức. Nguồn: Getty Images.
Pháp đang rất quyết tâm để đánh bại Đức. Nguồn: Getty Images.
TPO - Pháp đã không thể thắng Đức trong suốt 58 năm qua, và trận bán kết EURO 2016 được xem là cơ hội tuyệt vời để "Gà trống Gaulois" phá lời nguyền đó.

Pháp đã không thể thắng Đức trong suốt 58 năm qua, và trận bán kết EURO 2016 được xem là cơ hội tuyệt vời để "Gà trống Gaulois" phá lời nguyền đó. Với những gì đang diễn ra, người Pháp đang rất nóng lòng phục hận và trận bán kết EURO 2016 được xem là cơ hội rất lớn để họ có thể làm được điều đó. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở một kỳ EURO. Pháp có lợi thế sân nhà, khán giả nhà và có đầy đủ lực lượng trong khi Đức không thể có Mario Gomez, Sami Khedira (chấn thương) và Mats Hummels (treo giò). Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào đối với đội tuyển Pháp, bởi Joachim Loew chắc chắn đã có được những phương án thay thế tốt nhất.


HLV Didier Deschamps khẳng định phong độ của tiền vệ Paul Pogba sẽ là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến vận mệnh của ĐT Pháp trong cuộc đối đầu với Đức đêm nay. "Tôi chưa từng đánh mất Paul nên chẳng việc gì phải tìm lại cậu ấy", Deschamps trả lời trong buổi họp báo trước trận Đức - Pháp. "Có một chút khó khăn với cậu ấy ở giai đoạn khởi đầu nhưng Paul luôn biết cách đứng dậy, kể cả ở trận đấu thứ hai của đội tuyển khi mà tôi không để cậu ấy đá chính từ đầu". "Paul Pogba cần sự yên tĩnh và điều đó thực sự khó khăn vì các anh (giới truyền thông) hàng ngày cứ ra rả nói về cậu ấy. Paul đang làm rất tốt và cả về tinh thần cũng vậy, cậu ấy biết mình có thể đóng góp những gì cho đội tuyển. Cậu ấy đã chơi rất hay trong 2 trận gần nhất và chúng tôi cần cậu ấy vào thứ Năm này". (Xem chi tiết)


Thủ quân tuyển Đức Schweinsteiger đã kịp bình phục chấn thương để sẵn sàng nhập trận trong cuộc đọ sức với đội tuyển Pháp tại bán kết EURO vào rạng sáng mai. Trước giờ bóng lăn ở trận bán kết, HLV Joachim Low của tuyển Đức xác nhận tiền vệ Schweinsteiger đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng đá chính ở cuộc đọ sức với Pháp. Trước đó, Schweinsteiger có dấu hiệu tái phát chấn thương ở đầu gối sau trận thắng Italia ở tứ kết. Trong bối cảnh tuyển Đức mất Hummels, Khedira và Gomez vì thẻ phạt và chấn thương, sự trở lại của thủ quân Schweinsteiger càng có ý nghĩa. Tuyển Đức cần yếu tố kinh nghiệm của cầu thủ này trong một trận cầu "sinh tử". (Xem chi tiết)


Gareth Bale nuối tiếc khi Xứ Wales không thể đánh bại được Bồ Đào Nha để giành vé vào chung kết EURO ngay lần đầu tiên tham dự. Ngôi sao của xứ Wales cũng dành lời ca ngợi cho Cristiano Ronaldo, khi cho rằng CR7 là "một tay săn bàn bẩm sinh."  Ở trận đấu này, Gareth Bale tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng nhưng trước một Bồ Đào Nha chơi chắc chắn, thì một mình anh là không đủ để có thể làm nên chuyện. Xứ Wales phải dừng cuộc chơi là điều đáng tiếc, nhưng việc họ giành quyền vào đến vòng bán kết Euro 2016 là kỳ tích ngoài tưởng tượng của nhiều người. (Xem chi tiết)


Với chiến tích lọt vào tới bán kết Euro 2016, ĐT xứ Wales sẽ có sự thăng tiến mạnh mẽ trên BXH FIFA sau giải đấu ở Pháp. Cụ thể Bale và các đồng đội sẽ xếp thứ 11, vị trí cao nhất trong lịch sử đội bóng. Đáng chú ý xứ Wales sẽ xếp trên cả đại kình địch ĐT Anh 2 bậc. Xứ Wales được xem là đội bóng nổi bật nhất tại kỳ Euro năm nay, nhất là sau khi họ đánh bại đội tuyển số 2 thế giới, Bỉ, ở tứ kết để góp mặt trong 4 đội mạnh nhất châu Âu. Chắc chắn sau khi trở về từ Pháp, "Những chú Rồng đỏ" sẽ được CĐV quê nhà đón tiếp như những nhà vô địch thực sự.


Sự khác biệt lớn nhất của Cristiano Ronaldo giữa hiệp 1 và hiệp 2 ở trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales tại bán kết EURO 2016 chính là chiếc áo thi đấu. Như thường lệ, Cristiano Ronaldo là niềm hy vọng của Bồ Đào Nha ở trận bán kết với Xứ Wales. Tuy nhiên, trong suốt 45 phút đầu tiên, ngôi sao của Real Madrid không để lại dấu ấn rõ rệt nào. Nhưng khi hiệp 2 mới diễn ra được có 5 phút, Ronaldo đã lột xác khi ghi bàn khai thông bế tắc cho đội nhà. Đến phút 53, chính anh tạo điều kiện cho người đồng đội Luis Nani nhân đôi cách biệt. Ngay lập tức, các fan "điều tra" xem điều gì đã khiến CR7 lột xác trong phần còn lại của trận đấu trên. Hóa ra, Ronaldo đã thay chiếc áo đấu dài tay bằng áo cộc tay. (Xem chi tiết)

Với việc xứ Wales bị loại ở bán kết EURO 2016, trọng tài Mark Clattenburg nghiễm nhiên sẽ được bắt chính trong trận chung kết của giải đấu, một vinh dự đối với bất cứ vị “Vua áo đen” nào.
 Nói cách khác trọng tài Clattenburg  sẽ lập “hat-trick” cầm còi ở các trận chung kết. 
Trước đó, ông đã bắt chính ở trận chung kết UEFA Champions League 2016 giữa Real Madrid và Atletico và trận chung kết FA Cup giữa Man United và Crystal Palace.

Sớm chia tay EURO 2016 nhưng một số cầu thủ Nga không lấy đó làm buồn. Họ tổ chức ăn chơi đập phá linh đình tại quán bar sau khi về nước. Cụ thể, 2 tuyển thủ Aleksandr Kokorin đang khoác áo Zenit St Petersburg và Pavel Mamaev (Krasnodar) đã bỏ ra 250.000 Bảng để mua 500 chai rượu sâm banh đắt tiền, ăn mừng ngay tại một hộp đêm ở Monte Carlo. Khi đoạn clip 2 ngôi sao này xuất hiện trên mạng, người hâm mộ nước Nga đã rất phẫn nộ và 2 CLB là Zenit St Petersburg và Krasnodar tỏ ra tức giận khi biết cầu thủ của mình ăn chơi sa đọa. Tuy chưa đưa ra quyết định chính thức nhưng cả 2 CLB này đều tuyên bố sẽ phạt nặng Kokorin và Mamaev. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG