Bản tin EURO: Xứ Wales không ngán “trò bẩn” của Ronaldo

Xứ Wales không ngán "trò bẩn" của Ronaldo và đồng đội.
Xứ Wales không ngán "trò bẩn" của Ronaldo và đồng đội.
TPO - HLV Chris Coleman tuyên bố, các học trò của ông sẵn sàng chơi thứ "bóng đá đường phố" để đấu lại mọi "chiêu trò" của Ronaldo, Pepe cùng tuyển Bồ Đào Nha, cho chiếc vé chung kết EURO 2016.

Trọng tài người Thụy Điển, Jonas Eriksson sẽ là người cầm còi trận bán kết EURO 2016 giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales diễn ra đêm nay (7/7). Ông Eriksson đã bắt chính 2 trận tại EURO 2016, trong đó có chiến thắng tưng bừng 3-0 của Xứ Wales trước Nga ở vòng bảng. Trước đó, vị vua áo đen người Thụy Điển cũng cầm còi trận đấu mà Croatia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 1-0. Ở 2 trận đấu mà Eriksson bắt chính, ông tỏ ra khá nhẹ tay đối với các cầu thủ khi chỉ rút ra trung bình 3 thẻ phạt/trận. (Xem chi tiết)


Chiến lược gia Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha từ chối nói về cuộc chiến giữa Ronaldo và Bale trong trận bán kết đầu tiên của Euro 2016. Hai ngôi sao là đồng đội của nhau tại Real, cùng giúp đội bóng thành Madrid lên ngôi Champions League mùa giải vừa qua. Nếu chinh phục thêm danh hiệu Euro 2016 thì nhiều khả năng một trong hai sẽ là chủ nhân Quả bóng vàng sắp tới.  "Tôi không tin các cầu thủ phải chịu thêm áp lực từ điều gì khác, họ đều là những người dày dặn kinh nghiệm", HLV Fernando Santos nói. "Toàn đội đang đồng lòng hướng về trận chung kết. Chúng tôi đã cùng nhau đi xa tới như vậy vì mục tiêu này". "Đây không phải trận đấu vì Cristiano hay Bale. Các cầu thủ của mọi đội bóng muốn lọt vào sâu nhất có thể. Chúng tôi không thi đấu vì Quả bóng Vàng mà để lọt vào chung kết". (Xem chi tiết)


HLV Chris Coleman tuyên bố, các học trò của ông sẵn sàng chơi thứ "bóng đá đường phố" để đấu lại mọi "chiêu trò" của Ronaldo, Pepe cùng tuyển Bồ Đào Nha, cho chiếc vé chung kết EURO 2016. "Ở trận đấu cấp độ thế này, mọi thứ có thể được quyết định trong tích tắc, đảo ngược hoàn toàn, hoặc ai đó có thể làm quyết định sai lầm và đột nhiên bạn bị rơi ra sau. Bằng mọi giá bạn phải làm sao để ở lại cuộc chơi. Đôi khi nó có thể không đẹp, thậm chí xấu xí hoặc bạn có thể nhìn nhận đó là tiêu cực. Tôi gọi đó là một thứ bóng đá hè phố thông minh mà chúng tôi làm ngày một tốt hơn trong mấy năm qua. Xứ Wales biết những gì chờ đợi ở trận đấu với Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã dành thời gian để phân tích, tìm hiểu về đối thủ, cả về cá nhân cũng như tập thể của họ", HLV Coleman cho hay.


Tiền đạo Olivier Giroud của ĐT Pháp đã dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục để ra sân trong trận bán kết EURO 2016 gặp ĐT Đức rạng sáng 8/7 tới. Theo thông báo của BHL đội bóng, Giroud sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng trong ngày hôm nay (6/7) để xác định rõ tình hình chấn thương. Trong trường hợp Giroud không kịp bình phục chấn thương, chắc chắn ĐT Pháp sẽ bị ảnh hưởng đáng kể sức mạnh bởi tiền đạo dự bị Gignac không chứng tỏ được nhiều tại EURO này. Đây sẽ là thiệt thòi lớn cho tuyển Pháp bởi tiền đạo mang áo số 9 đang có phong độ cao và đang cạnh tranh ngôi vua phá lưới ở giải đấu năm nay. (Xem chi tiết)


Một trong những hình ảnh nổi bật ở EURO 2016 chính là việc nhiều cầu thủ sau khi cùng đội nhà giành chiến thắng, đã đưa gia đình nhỏ của mình xuống sân để chung vui. Tuy nhiên, trong những ngày tới, hình ảnh ấy sẽ không còn theo lệnh cấm của UEFA. “Chúng tôi không chống lại gia đình các cầu thủ, nhưng cần đảm bảo các vấn đề về an ninh”, Martin Kallen – Giám đốc Điều hành EURO 2016 cho hay. “Đây là giải VĐQG châu Âu, không phải bữa tiệc gia đình. SVĐ không phải nơi an toàn dành cho trẻ nhỏ. Chỉ những người có phận sự mới được phép vào sân”. Ngoài chuyện muốn đảm bảo an ninh trước, trong và sau trận đấu, Martin Kallen còn giải thích lệnh cấm sẽ giúp mặt cỏ của sân tránh được những tổn hại không cần thiết. (Xem chi tiết)


Theo tiết lộ của báo giới Anh, đội tuyển Iceland đã nhận được 14 triệu euro sau khi lọt vào tứ kết Euro 2016. Con số này thực sự khiến bóng đá Iceland đổi đời bởi nó lớn gấp nhiều lần kinh phí hoạt động hàng năm của LĐBĐ Iceland. Theo kế hoạch của LĐBĐ Iceland, một phần trong số tiền này sẽ được trích để thưởng các cầu thủ, phần còn lại sẽ được dành để phục vụ cho công tác đào tạo trẻ, nhằm phát hiện ra những ngôi sao tương lai cho bóng đá Iceland. (Xem chi tiết)


Đây là lần đầu tiên một VCK Euro có đến 24 đội tham dự và đến thời điểm này có thể khẳng định ý tưởng của cựu chủ tịch UEFA Platini đã thành công rực rỡ. Martin Kallen, GĐĐH của Euro 2016 cho biết giải vô địch sắp tới vẫn giữ nguyên quy mô và đặc biệt sẽ được tổ chức ở 13 quốc gia. “Nếu không nâng số đội lên 24 chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội chứng kiến những điều kỳ diệu từ xứ Wales và Iceland. Chính bởi vậy, chẳng có lý do gì để không tiếp tục cho năm 2020 và có thể là 2024 nữa”, GĐĐH Kallen cho biết.


Shamshir Karimi, người làm gián đoạn trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Ba Lan, bị phạt tiền 550 đôla và bị trục xuất vì hành vi này, đồng thời anh bị cấm trở lại Pháp cho đến hết tháng Tám. Karimi là kẻ gây rối tạo ra màn rượt bắt khôi hài với các nhân viên an ninh ở hiệp phụ thứ hai trận đấu nói trên. Trước khi bị bắt và bị đưa ra ngoài sân, CĐV 22 tuổi này đã lao về phía Ronaldo, tóm lấy áo ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tại phòng điều trần ở Marseille, CĐV người Thụy Sĩ này phải giải thích lý do thực hiện hành vi gây rối. Karimi nói sở dĩ anh lao vào sân vì xem Ronaldo là thần tượng.

MỚI - NÓNG