Bạn đang có kho vàng mà nhiều người con trai mơ ước

Bạn đang có kho vàng mà nhiều người con trai mơ ước
TPCN - Tôi là độc giả thường xuyên của báo Tiền phong Chủ nhật. Đọc bài “Tôi sợ yêu vì tôi nghèo” đăng trên Diễn đàn “Lười yêu” của quý báo số ra ngày 1/10/2006.

Tôi có một vài suy nghĩ muốn được trao đổi với Diễn đàn, quý độc giả và tác giả bài báo. Bạn Tú Tâm Thủy thân mến! Đầu tiên tôi xin được chia sẻ với những tâm tư bạn viết trong bài báo.

Quả thật, vấn đề “kinh tế” đang là mối quan tâm đầu tiên của một số người khi “chọn” người yêu, vợ (chồng) của mình. Họ “tìm” người yêu, “tìm” vợ (chồng) như thể tìm “phương tiện” cho cuộc sống của họ. Họ đưa ra những “tiêu chuẩn” như nhà giàu, con “quan”, có trình độ, lương cao, hộ khẩu thành phố...

Có những người còn đưa ra những “tiêu chuẩn” cụ thể hơn như “trình độ tương đương, gia đình khá giả, nếu là con một thì càng tốt” như bạn đã viết trong bài báo. Họ coi những cái đó là “nền tảng” để xây nên hạnh phúc.

Nhưng họ không biết rằng những “tiêu chuẩn” này chưa chắc đã mang lại cho họ hạnh phúc, khi mà tình yêu trở thành “hàng hóa” để trao đổi, lựa chọn.

Thứ tình cảm mà họ gọi là “tình yêu” đó thực chất không phải là tình, mà chỉ là những tính toán, vụ lợi. Những “tình yêu” theo kiểu đó sẽ không bền vững, chắc chắn nó sẽ tan vỡ khi gặp “những cơn gió nhè nhẹ, những cơn mưa nho nhỏ” trong cuộc sống.

Bạn Tú Tâm Thủy thân mến! Xin bạn đừng quá “hoang mang”, quá “sợ”; tôi nghĩ rằng những người có quan niệm lệch lạc về tình yêu và hạnh phúc như vậy không nhiều.

Không phải ai cũng yêu “tiền”, yêu “hộ khẩu”, yêu “bằng cấp” như bạn “được nghe, được chứng kiến”, và cũng không phải tất cả đều “dễ có cảm tình với mấy cô gái ăn mặc sành điệu, đi xe đẹp, hộ khẩu thành phố, bố làm quan” như bạn viết.

Tôi là con trai, đang học năm cuối đại học, tôi và các bạn của tôi không hề đặt ra những “tiêu chuẩn” kiểu đó, và tôi tin rằng trong cuộc sống này có nhiều người con trai đã, đang và sẽ đến với tình yêu bằng những tình cảm chân thành, không tính toán, vụ lợi.

Bạn mới chỉ thấy một số ít những người có những quan niệm như vậy nên bạn không nên mặc cảm về điều kiện kinh tế của mình để rồi khép lòng mình lại.

Tôi nhận thấy rằng bạn đang có “kho vàng” mà rất nhiều người con trai mơ ước, đó là “học hành thật tốt và bồi đắp cho tâm hồn mình ngày càng trong trẻo và đẹp đẽ hơn”. Đó mới là cái quan trọng và cần có của người con gái, là nền tảng vững chắc xây nên hạnh phúc.

Với những gì bạn học tập và bồi đắp được tôi tin bạn sẽ có đôi mắt tinh tường để nhận biết “một nửa kia của mình”, “một nửa” yêu bạn chân thành, mang lại hạnh phúc cho bạn.

Chúc bạn luôn sống tự tin, vui vẻ và hạnh phúc. Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn và độc giả Diễn đàn “Lười yêu”.

Nguyễn Tuấn Sinh
(Lớp 44C1, trường Đại học Thủy lợi Hà Nội)

MỚI - NÓNG