Ba em nhỏ được giải cứu khỏi bãi thiếc

Ba em nhỏ được giải cứu khỏi bãi thiếc
TP - Chiều 24-5, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (thôn Tân Sinh Đông, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa) rộn rã làm cơm cúng tạ, mừng con trai Nguyễn Tấn Long (15 tuổi) và hai bạn vừa được giải cứu từ một bãi thiếc ở Lâm Đồng, về với gia đình.
Chị Phạm Thị Tha vui mừng đón con trai Lê Thanh Liêm
Chị Phạm Thị Tha vui mừng đón con trai Lê Thanh Liêm.

Nguyễn Tấn Long kể, ngày 8-4, em và hai bạn cùng thôn, cùng học trường THCS Nguyễn Hiền là Nguyễn Ngọc Duy (15 tuổi), Lê Thanh Liêm ( 14 tuổi), rủ nhau bỏ học, bỏ nhà đi làm. Ba em bắt xe đò vào Bến xe Miền Đông TPHCM lúc 5 giờ sáng 9-4, gặp ngay một ông xe ôm nói giúp đi tìm việc. Người này kêu một đồng nghiệp nữa, hai người chở ba em đến một cây xăng ở cách bến xe chừng một cây số.

Tại đó, có một người đàn ông đưa cho hai người lái xe ôm 300.000 đồng, rồi dẫn ba em đến nghỉ ở một nhà trọ. Tối đó, ba em bị đưa lên xe đò, đến Đà Lạt (Lâm Đồng) lúc nửa đêm. Sáng hôm sau, ba em được đưa tới một trung tâm giới thiệu việc làm, một người tên Dũng nói sẽ cho ba em đi làm cát.

Tại quán nước cạnh trung tâm, ông Dũng ký với trung tâm này hợp đồng lao động, trong đó cả ba em đều được ghi năm sinh 1993. Một giờ sau khi hợp đồng được ký, vợ chồng anh trai ông Dũng là ông Hữu đến thẳng kêu xe bán tải chở ba em nhỏ đến bãi thiếc ở xã Đa Nhim (Lạc Dương, Lâm Đồng). Các em cùng 12 người khác, có những người cũng chỉ bằng tuổi các em ở cạnh bãi thiếc, cách UBND xã Đa Nhim chưa đầy một cây số.

Nơi ở của ba em tại bãi thiếc - ảnh do công an cung cấp
Nơi ở của ba em tại bãi thiếc - ảnh do công an cung cấp.

Em Liêm kể, mọi người phải gọi vợ chồng ông Hữu là “bố, mẹ”, gọi viên cai tên Hoàng, tướng tá bặm trợn, xăm trổ đầy mình là “sư phụ”. Các em được ăn uống đầy đủ, nhưng phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, chỉ được nghỉ trưa từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 45.

Làm việc quần quật suốt 40 ngày từ khi lên bãi thiếc đến khi được giải cứu, không có ngày nghỉ, nhưng cả ba em không được trả một xu nào, riêng Long được “mẹ” ứng trước 50.000 đồng mua vật dụng cá nhân. Các em còn liên tục bị “sư phụ” Hoàng bắt nhắn tin về nhà, bảo cha mẹ nộp tiền vào tài khoản điện thoại của hắn, nếu muốn các em được yên ổn.

Sau một tuần bầm dập, các em đều muốn trốn. Nhưng do bị răn đe sẽ bị trừng phạt tàn khốc nếu bỏ trốn, lại chứng kiến cảnh ba đứa trẻ ở bãi vàng gần đó bị đánh lê lết sau khi bỏ trốn không thành, các em đành từ bỏ ý định…

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, cha em Long cho biết, ngày 10-4 gia đình ba em nhận được điện thoại của một người tự xưng “đại ca Hải”, nói đã “mua đứt” ba em với giá 15 triệu đồng. Sau đó, lại có những cuộc điện thoại khác, nói đã mua các em với giá 300 triệu đồng…

Ba gia đình cùng nhau lên Lâm Đồng, thuê người địa phương dẫn đến các điểm có bãi vàng, bãi thiếc ở Lâm Đồng như Hang Cọp, Đá Cuội, Bãi Thiếc, Lâm Hà... nhưng vô vọng.

Nhận được thông tin từ gia đình các nạn nhân, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương để xác định nơi các em này bị giam giữ. Sáng 22-5, công an đã giải cứu các em Long, Liêm, Duy, yêu cầu chủ bãi thiếc trả công lao động 1,6 triệu đồng/em. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG