Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa

TPO - Những ngày này, hàng trăm phần quà Tết đong đầy tình cảm từ đất liền đang được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chuẩn bị để chuyển đến với quân, dân các nhà giàn DK1...

Chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 vận chuyển quà Tết lên tàu ra nhà giàn.

Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa ảnh 1

Tính đến sáng 24/12, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tiếp nhận 467 phần quà từ nhiều cá nhân, tổ chức, hội nhóm gửi tặng cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa ảnh 2

Các phần quà là nhu yếu phẩm, hoa mai, hoa đào, quất, bánh kẹo... đã được các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 đóng gói, bảo quản cẩn thận trước khi vận chuyển lên tàu. Thiếu tá Trịnh Văn Nghị - Chính trị viên phó Tiểu Đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân chia sẻ: "Đúng là vui như Tết, các phần quà là thứ mà đồng đội trên nhà giàn đang cần. Chúng tôi trân trọng và cám ơn sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm ở đất liền. Sự chuẩn bị trước khi đoàn công tác lên đường ra chúc Tết rất là công phu, cẩn thận, để làm sao các phần quà đảm bảo được chất lượng tốt nhất”.

Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa ảnh 3

Sáng 24/12, sau tiếng còi tập hợp, các chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn DK1 tập hợp để vận chuyển phần quà ra tàu Trường Sa 21 và Trường Sa 10.

Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa ảnh 4

Những phần quà là tình cảm mà đất liền gửi gắm đảo xa. Mong muốn sẻ chia để các chiến sỹ có Tết vui, đầy đủ.

Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa ảnh 5

Tiểu đoàn DK 1 hiện có những chiến sỹ vừa từ nhà giàn về, có những chiến sỹ chuẩn bị ra làm nhiệm vụ nhưng trên khuôn mặt của họ luôn hiện lên nét vui tươi, hứng khởi. Dù ở đâu, cương vị nào, họ cũng nhận được tình cảm quý mến, tin yêu của đồng bào cả nước. "Tôi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/9 và đã đón Tết trên nhà giàn cùng các thủ trưởng, đồng đội, tôi hiểu và cảm nhận được sự trân quý của những món quà từ đất liền; Tết đong đầy hơn khi có sự sẻ chia", hạ sĩ Võ Tuấn Kiệt - Tiểu đoàn DK 1, tâm sự.

Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa ảnh 6

Tết đến, Xuân về không thể thiếu được hoa mai. Chậu mai bung nở, một Tết sum vầy, ấm áp tình đồng đội, tình quân dân trên nhà giàn DK anh hùng giữa trùng khơi.

Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa ảnh 7

Những cây quất đượm quả sẽ được tàu Trường Sa 21, Trường Sa 10 vận chuyển ra nhà giàn DK1.

Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa ảnh 8

Chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 vận chuyển quà lên tàu. Hạ Sỹ Trần Văn Toản - Tiểu đoàn DK1, cho biết: "Sau quá trình huấn luyện, đợt này tôi sẽ ra tiếp nhận nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/8, tuy có hồi hộp nhưng cũng rất vững tin hoàn thành tốt. Xứng đáng màu áo hải quân, người bộ đội Cụ Hồ".

Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa ảnh 9

Trưa cùng ngày, tất cả phần quà đã được vận chuyển lên hai tàu, sẵn sàng cho chuyến chúc Tết trong những ngày tới.

Ấm áp quà Tết từ đất liền gửi đảo xa ảnh 10

Các chiến sỹ hải quân ngày đêm bảo vệ biển trời quê hương. Nơi đầu sóng ngọn gió, các anh luôn kiên trung với lời hứa, mệnh lệnh trái tim "còn người, còn nhà".

MỚI - NÓNG