Ai mà chẳng muốn lần đầu tiên!

Ai mà chẳng muốn lần đầu tiên!
TP - Anh BB ơi, cô ấy nói em là người yêu đầu tiên của cô ấy, nhưng sau 2 năm yêu nhau, em phát hiện trước cô ấy cũng đã có người yêu rồi. Em thất vọng quá, sao cô ấy lại như thế hả anh? Em không thấy có cảm hứng với cô ấy nữa, nhưng chưa muốn nói ra… Hoàng Văn Mười (Bến Tre)

BB hiểu cảm giác tổn thương của bạn, nhưng có lẽ bạn cũng nên hiểu cảm giác của cô ấy. Có thể cô ấy muốn bạn vui (ai mà chẳng muốn là đầu tiên, hic!), cũng có thể cô ấy không muốn kể về mối tình dĩ vãng ấy nữa (đào sâu chôn chặt hoặc hỏa táng?). Không có cảm hứng là bệnh nguy hiểm, đừng nên kéo dài. Cách trị: chọn lúc thích hợp (đang khỏe khoắn, ít việc phải lo, không rượu) và hỏi thẳng cô ấy. Đừng to tiếng, mạt sát hay mỉa mai nếu không muốn chia tay. Hãy biết lắng nghe và độ lượng.

Ai mà chẳng muốn lần đầu tiên! ảnh 1

Anh ấy giờ rất ít nói với em những chuyện trong đời sống của anh ấy, hỏi đến thì toàn nói: có gì đâu, em biết rồi còn gì? Khi mới yêu thì chuyện gì cũng nói. Em rất khó chịu, hay là anh ấy đã đổi khác, không còn yêu em nữa? lanmai@...

Nếu quả thật đã biết thì còn hỏi làm gì, nhở. Phụ nữ là chúa hay tò mò và luôn mong muốn chia sẻ, nhưng đàn ông thì lại có những lúc chỉ muốn yên lặng. Phần nào đó, bạn cũng nên thiết thực hơn, lặng lẽ sẻ chia và hỗ trợ, có thể khi đó anh ấy lại có hứng kể lể với bạn. Còn nếu anh ta “ít nói” với bạn nhưng lại “nói nhiều” với người phụ nữ khác thì… chắc phải nghĩ đến bye bye!

Ai mà chẳng muốn lần đầu tiên! ảnh 2

Tôi đã ly hôn 6 năm nay, giờ tôi có người yêu nhưng do hoàn cảnh riêng của anh ấy, chưa thể xây dựng gia đình với tôi được. Con gái tôi thì đã lớn, cháu đã 15 tuổi, bắt đầu hiểu chuyện đời. Cháu có vẻ không thích tình trạng này của tôi và hay tâm tư. Tôi chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào? Hoàng Thị V (Yên Bình, Yên Bái)

Bài toán này rất khó, bên người tình, bên lại là con gái của mình, chị lại cũng không nói rõ “hoàn cảnh riêng của anh ấy” là thế nào, nên BB rất khó nghĩ. Một cô bé mới lớn có thể có những trạng thái khủng hoảng rất khó lường, để lại những hậu quả trong tâm lý về sau nếu chị giải quyết không khéo. Có lẽ, nếu chị chưa dứt khoát được thì nên tìm không gian riêng cho mình, đừng để con gái biết. Thân mến.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG