17 cô gái xếp hàng cho 3 đàn ông Hàn tuyển vợ

17 cô gái xếp hàng cho 3 đàn ông Hàn tuyển vợ
TPO – Hôm nay 27-8, CA xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt quả tang một vụ môi giới hôn nhân trái phép : 17 cô gái tuổi từ 18-30 đều quê ở Cần Thơ đang xếp hàng để 3 người đàn ông Hàn xem mặt chọn vợ.

Vụ việc diễn ra tại lầu 2 nhà số 130 – 132 đường số 9, khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, do bà Mai Thị Nhẫn (48 tuổi, tức Thu “mắt kính”) làm chủ hộ.

Theo điều tra ban đầu, đứng đầu nhóm tổ chức môi giới hôn nhân này vợ chồng ông Diệp Xuân Trường (38 tuổi, tức Bảy) - Mai Thanh Tuyền (38 tuổi) phối hợp với bà Nguyễn Thị Tước (26 tuổi), kiêm vai trò người phiên dịch.

Tước khai nhận, đêm ngày 26-8, 2 vợ chồng bà thông qua một người bạn tên Hương ở Hàn Quốc đã điện thoại về Việt Nam thông báo họ ra sân bay Tân Sơn Nhất đón 3 người khách Hàn gồm vợ chồng bà Lee Diong Ja - Lee Qwang Hei và chú rể Việt Lee Tui Young nói trên về khách sạn Q.G ở đường Hoàng Việt, tại quận Tân Bình nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm qua, bà Tước điện thoại báo cho ông Bảy, yêu cầu sắp xếp cho các cô gái trang điểm, ăn mặc đẹp, tập kết ở lầu 2 căn nhà của bà Thu “mắt kính” để chờ nhóm khách Hàn đến. Khi nhóm khách Hàn đến và đang xem mắt 17 cô gái, tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi đều quê ở Cần Thơ thì bị công an phát hiện.

Chỗ ở của các cô gái chờ ngày được tuyển lấy chồng Hàn. Ảnh : T.H.V
Chỗ ở của các cô gái chờ ngày được tuyển lấy chồng Hàn. Ảnh : T.H.V.

Bà Tước khai, được trả công 25 USD/ 1 ngày phiên dịch. Mỗi lần xem mắt nếu phía Hàn Quốc chọn được vợ, Tước được hưởng 2,8 triệu đồng. Số tiền này Tước sẽ ăn chia với chủ “lò” cung cấp gái là vợ chồng ông Bảy. Tước đã làm công việc môi giới này 3 lần, từ Tết nguyên đán 2010 đến nay.

Hai lần đầu trót lọt, đến lần thứ ba công việc đang diễn ra thì bị phát hiện. Theo lời khai của vợ chồng ông Bảy thì “lò” của họ nuôi dưỡng khoảng 20 cô gái để chờ vận may đón các chú rể Hàn. Mỗi tháng, các cô được trả tiền 300.000 đồng. Đôi vợ chồng này chỉ nuôi cơm cho các cô tại chỗ chứ không bao thức ăn. Các cô gái đều ăn uống và sinh hoạt tại nhà bà Thu “mắt kính”.

CA xã Phong Phú đã lập biên bản và triệu tập các đối tượng trên về trụ sở để làm việc.

MỚI - NÓNG