Rooney dứt cơn khát, Gerrard thành thảm họa

Gerrard lại một lần nữa trở thành tội đồ.
Gerrard lại một lần nữa trở thành tội đồ.
TPO - Cuối cùng thì Wayne Rooney đã có thể giải cơn khát bàn thắng tại các VCK World Cup, nhưng trong một trận đấu mà Steven Gerrard đóng vai tội đồ, bàn thắng đó cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa.

Trong những giải đấu tầm cỡ quốc tế gần đây, Wayne Rooney luôn là niềm hy vọng số 1 của nước Anh. World Cup 2014 chẳng phải ngoại lệ. Nhưng có một sự thật trớ trêu, trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Brazil, anh dự 2 kỳ World Cup thì cả hai lần ấy đều ra về trắng tay, chẳng ghi nổi bàn thắng nào.

Phải tới tận rạng sáng nay, ở lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2014, cơn khô hạn của “R10” mới được giải.

Phút 75, Rooney ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Anh trong trận đấu với Uruguay. Đây cũng là bàn thắng thứ 40 của tiền đạo M.U sau 96 lần khoác áo “Tam sư”, tức là ngang bằng với số bàn thắng mà Luis Suarez ghi cho ĐT Uruguay khi cuộc thư hùng giữa hai đội khép lại.

Nhưng niềm vui với Rooney chẳng tày gang. Chỉ vài phút sau khi Rooney ghi bàn, đội trưởng Steven Gerrard đã mắc sai lầm chết người và tạo cơ hội để Suarez ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Nam Mỹ.

Đúng vào những lúc màn người Anh cần Gerrard nhất, anh lại gây thất vọng. Hay đúng hơn, đúng vào những thời khắc quan trọng của sự nghiệp, có thể với tới những cột mộc quan trọng, đội trưởng của Liverpool lại tự tay hất nó đi.

Chưa ai quên tình huống Gerrard để mất bóng và tạo điều kiện cho Demba Ba ghi bàn giúp Chelsea hạ gục Liverpool 2-0 ở vòng 32 Premier League mùa vừa qua, khiến giấc mơ lên ngôi tại giải đấu số 1 nước Anh sau 18 năm chờ đợii của “Lữ đoàn đỏ” tan biến.

Trước Uruguay cũng vậy. Chỉ cần có 1 điểm, người Anh sẽ nắm lợi thế rất lớn để giành vé vì vòng cuối, họ sẽ chỉ phải gặp Costa Rica, trong khi Uruguay phải đối mặt với Italia. Vậy mà Gerrard lại nóng ngóng để mất bóng từ giữa sân, tạo cơ hội cho đối phương phản công và ghi bàn. World Cup 2014 có lẽ sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Gerrard và anh đã có một lời chào không thể buồn hơn.

MỚI - NÓNG