![]() |
Diana Kim là một nữ nhiếp ảnh gia 30 tuổi gốc Hàn Quốc, sống tại O'ahu (Hawaii, Mỹ). Cô lớn lên ở đảo Maui và làm quen với nhiếp ảnh từ khi còn bé vì cha cô là một chủ studio. Tuy nhiên, khi cha mẹ Kim ly hôn, gia đình cô tan đàn xẻ nghé. Cha của Kim bỏ đi và mất tích luôn trong nhiều năm sau đó. Kim phải sống nay đây mai đó ở nhà người thân, bạn bè, hoặc thậm chí sống trong… xe oto.
![]() |
Năm 2003, khi đang là sinh viên, Kim bắt đầu thực hiện một phóng sự ảnh về những cộng đồng người vô gia cư trong thành phố. Dự án của cô kéo dài nhiều năm, cho đến một ngày cô nhận được cuộc điện thoại của bà nội và biết rằng cha của cô đang gặp phải không ít vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Bà nội của Kim cũng không biết cha cô đã bỏ đi đâu.
![]() |
Năm 2012, khi đang chụp ảnh trên đường phố Honolulu (Hawaii), Kim đã tình cờ gặp lại cha mình trong số những người vô gia cư. Ngoại hình của cha cô khác trước rất nhiều, ông gầy đi trông thấy và thậm chí không nhận ra Kim.
![]() |
Nhớ lại về giây phút đó, Kim kể: “Một người phụ nữ đã tiến đến bên tôi và nói rằng đừng để ý đến ông ta vì ngày nào ông ấy cũng đứng ở đó. Tôi chỉ muốn hét lên rằng tại sao họ lại vô tâm khi gặp một người đàn ông khốn khổ như thế. Nhưng tôi nghĩ lại và thấy mình tức giận cũng chẳng để làm gì. Tôi chỉ quay lại và nói với người phụ nữ ấy rằng tôi phải cố giúp ông ấy.”
![]() |
Trong vài năm sau đó, Kim đã phải rất khó khăn để có thể hàn gắn mối quan hệ với cha mình. Việc sử dụng máy ảnh để chụp ảnh cha cũng là cách để Kim che giấu cảm xúc, vì với chiếc máy ảnh che kín mặt, sẽ không ai biết rằng cô đang cảm thấy vô cùng đau lòng khi chứng kiến cha cô khổ sở như thế.


![]() |
Sau đó, cha của Kim đã lên cơn đau tim đột ngột khi đang đứng trên phố. Một người tốt bụng đã gọi cấp cứu giúp cha cô.
![]() |
Nhờ được thăm khám và uống thuốc đầy đủ, cha của Kim dần khỏe và tỉnh táo trở lại.
![]() |
Mối quan hệ của Kim với cha từ đó cũng được cải thiện. Cha của cô đã bắt đầu tìm việc bán thời gian và lên kế hoạch thăm gia đình của ông ở Hàn Quốc.