Xuyên Việt triển lãm ảnh Đại tướng

0:00 / 0:00
0:00
NSNA Hữu Cấy xem bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
NSNA Hữu Cấy xem bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TP - Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Tuấn, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có dịp được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần ở Huế công tác xây dựng phân xã sau giải phóng. Chính tại đây, Trần Tuấn được theo chân Đại tướng khi ông vào thăm lại chiến trường miền Nam. “Ngay lần đầu chụp ảnh Đại tướng, ngoài lòng ngưỡng mộ, yêu kính có sẵn, tôi ý thức mình sẽ chụp và lưu giữ những khoảnh khắc bình dị, những cử chỉ ân cần, chan hòa của ông đối với người dân miền Nam sau giải phóng 1975”.

Sau lần thành công ra mắt nhân dân Thủ đô Hà Nội triển lãm 101 bức ảnh về vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm Đại tướng 101 tuổi tại nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền Hà Nội, đây là những bức ảnh của nhà báo NSNA Trần Tuấn chụp Đại tướng lần đầu tiên được công bố.

Đưa hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào với đồng bào TP Hồ Chí Minh

Một ngày xuân đẹp trời tháng 3/2001, nhóm chúng tôi gồm bốn nhà báo Trần Mạnh Thường, Trần Tuấn, Cao Phong và Duy Ngọc rời Hà Nội đi TPHCM. Đây là chuyến đi đã được chuẩn bị kĩ từ trước Tết âm lịch của nhà báo Trần Tuấn tác giả 101 bức ảnh vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp để đưa hình ảnh Đại tướng đến với đồng bào, cán bộ chiến sĩ bộ đội Thành phố mang tên Bác.

Tháng ba vẫn còn tiết xuân, mưa giăng mắc, chiếc Camry 4 chỗ của nhà báo Trần Tuấn ra khỏi địa phận Hà Nội tăng tốc, trên đường qua các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa vẫn còn dư âm của không khí Tết cổ truyền từ những vườn hoa, công viên trong thành phố với cây cảnh, hoa nhiều màu sắc rực dưới nắng xuân. Chiều muộn hôm đó nhóm chúng tôi đến Thành phố Vinh (Nghệ An) nghỉ chân nhà người bạn anh Tuấn là Sơn, chủ một Công ty buôn gỗ từ Lào. Tối hôm đó Trần Tuấn trao đổi với anh Sơn để đổi xe. Chiếc Camry để lại nhà anh Sơn và mượn chiếc xe 7 chỗ Fortuner của anh cho chuyến đi xa.

Đến TPHCM đầu tiên nhóm chúng tôi liên hệ với cơ quan đại diện TTXVN trên đường Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM. Sau khi biết được nội dung chuyến đi của 4 nhà báo , vị giám đốc cơ quan đại diện rất nhiệt tình tạo mọi điều kiện cho anh em chúng tôi trong những ngày triển lãm cụ thể: thu xếp ăn nghỉ tại nhà khách cơ quan, giới thiệu đến nhà in TTX in giấy mời, làm băng rôn, quảng cáo… một phần cũng do tác giả Trần Tuấn và Cao Phong là người của cơ quan TTXVN tại Hà Nội.

Xuyên Việt triển lãm ảnh Đại tướng ảnh 1

Các tướng lĩnh xem ảnh Đại tướng

Ngày hôm sau Trần Tuấn mang giấy giới thiệu đến Phòng khánh tiết - Hội trường Thống Nhất 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - quận 1 TPHCM liên hệ với nữ Giám đốc đặt lịch ngày khai mạc triển lãm ảnh 101 KHOẢNH KHẮC VỀ VỊ TƯỚNG HUYỀN THOẠI VÕ NGUYÊN GIÁP. Sau khi kí hợp đồng ấn định ngày khai mạc triển lãm, nhóm chúng tôi khẩn trương chuẩn bị những công việc liên quan. Cũng cần nói thêm, trong Hội trường Thống Nhất quy định rất ngặt nghèo trên các bức tường tuyệt đối không được khoan treo ảnh mà phải dùng giá đỡ trên khung. Vì lẽ đó anh em chúng tôi lại bàn nhau tìm cách liên hệ giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp nhiếp ảnh, Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Thành phố mượn giá ảnh. Thời gian rất gấp, sáng ngày 22/3/2011 khai mạc triển lãm chỉ còn 5 ngày là hoàn tất mọi công đoạn trong lúc giấy mời chưa chuyển, giá ảnh chưa có, phông, băng rôn, trang trí nhà triển lãm chưa có gì. Trước tình hình đó ngay buổi tối có cuộc họp phân công cho từng người đảm nhiệm công việc: Trần Mạnh Thường liên hệ mượn giá ảnh; Cao Phong thảo chương trình tổ chức và viết nội dung ý nghĩa buổi triển lãm còn Trần Tuấn và Duy Ngọc viết giấy mời gửi đến các cơ quan ban ngành trong thành phố. Trước đó một ngày, từ sáng sớm ngày 21/3 cả bốn chúng tôi đều có mặt tại Hội trường Thống Nhất chuẩn bị những công đoạn cuối cùng- căng phông, khẩu hiệu, sắp xếp kê giá ảnh, đặt khung ảnh theo nội dung chủ đề, kê bàn ghế đón tiếp quan khách… Trên sân khấu, bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phóng to treo trang trọng trong nền phông màu đỏ. Ngoài sảnh phòng khánh tiết nhiều bức ảnh Đại tướng do NSNA Trần Tuấn chụp được đặt đúng vị trí để khi khách mời, người dân xem triển lãm được chiêm ngưỡng ngay từ giây phút đầu.

Đúng 9 giờ sáng ngày 22/3/2011 lễ khai mạc triển lãm bắt đầu. Sau lễ cắt băng khai mạc đến phần phát biểu của Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi về ý nghĩa buổi triển lãm ra mắt 101 bức ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm Đại tướng 101 tuổi do tác giả Nhà báo - NSNA Trần Tuấn mang đến với đồng bào, chiến sĩ TPHCM. 101 bức ảnh là 101 khoảnh khắc đời thường của vị Đại tướng huyền thoại mà NSNA Trần Tuấn có dịp đi theo ghi lại được. Đây là những tấm hình quý giá như cuốn phim quay chậm về vị Đại tướng thân yêu của dân tộc Việt Nam trong suốt hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành lại thống nhất đất nước. Xong phần phát biểu của ông Nguyễn Đức Lợi, tiếng vỗ tay không ngớt. Lúc này khách từ ngoài sảnh Hội trường Thống Nhất vào xem rất đông. Nườm nượp người dân cùng các chiến sĩ bộ đội quân phục, quân hàm chỉnh tề còn có nhiều khách du lịch nước ngoài cũng vào triển lãm. Có một hình ảnh rất cảm động làm tôi nhớ mãi: Sau khi xem hình ảnh Đại tướng trong triển lãm quay ra, một vị khách nước ngoài trung niên da đỏ au đăm đắm ngắm chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lồng trong khung ảnh dựng ngay ngoài sảnh, vị khách nước ngoài quỳ xuống trước vị Đại tướng rất lâu…

Càng đến cuối giờ khách đến tham quan càng đông, nhất là những người lính, sĩ quan quân đội.

Triển lãm kéo dài 4 ngày kết thúc thành công tốt đẹp qua những dòng ghi cảm tưởng của nhiều đại biểu ban ngành, nhân dân thành phố. Những lời ngắn ngủi, mộc mạc nhưng rất cảm động của các sĩ quan quân đội về vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

Trên đường quay ra Hà Nội, nhóm chúng tôi ghé thăm quê hương nơi sinh ra người con ưu tú của dân tộc ở thôn An Xá - xã Lộc Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình.

Nhà tuổi thơ của Đại tướng đây rồi!

Qua cổng bằng gỗ trên lợp mái che, đi vào khoảng vài chục mét là tới cái sân gạch, chung quanh là vườn nhiều cây trái lâu năm xanh tốt. Bên trong ngôi nhà ba gian hai chái có mái hiên cao ráo sạch sẽ. Gian giữa là bàn thờ gia tiên, gian cạnh kê bộ bàn ghế tràng kỷ để tiếp khách, trên tường treo nhiều bức ảnh phóng to Đại tướng với các đoàn thể về thăm quê hương ông những năm trước. Chúng tôi được ông Võ Đại Hàm cháu thúc bá của Đại tướng, là người trông nhà, vườn và hương khói nhà thờ chi phái họ Võ tiếp đãi ân cần. Cả đoàn thắp nén nhang trước bàn thờ thân phụ và thân mẫu Đại tướng. Mùi hương theo khói tỏa khắp gian nhà. Ngôi nhà này chứng kiến quãng đời thơ ấu của Đại tướng.

Lần đầu tiên chúng tôi được về thăm quê hương vị Đại tướng huyền thoại, bước chân trên con đường làng, ngõ xóm, được thắp nén hương trước bàn thờ gia tiên, được nghe những câu chuyện kể lại thời thơ ấu của Đại tướng. Tất cả đều bình dị, thân quen, mộc mạc, gần gũi... Vị tướng huyền thoại, vị tướng của Nhân dân vì thế càng trở nên vĩ đại.

Triển lãm kéo dài 4 ngày kết thúc thành công tốt đẹp qua những dòng ghi cảm tưởng của nhiều đại biểu ban ngành, nhân dân thành phố. Những lời ngắn ngủi, mộc mạc nhưng rất cảm động của các sĩ quan quân đội về vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

MỚI - NÓNG