Xuân Lan – "Bỗng dưng" tóc dài

Xuân Lan – "Bỗng dưng" tóc dài
TPO - Xuân Lan có thể được gọi là cô Tắc Kè Hoa Việt bởi cá tính và khả năng luôn biết làm mới hình ảnh trước công chúng cũng như biến hóa trong công việc.

Hết “chinh chiến” trên sân khấu thời trang, giờ lại cả sân khấu kịch nói, vậy những vai diễn tâm đắc nhất của chị?

Tính đến giờ thì tôi đã có hơn 4 vai diễn chính thức ở sân khấu kịch Idecaf. Nhưng vai diễn tôi yêu nhất cũng là vai diễn được mọi người công nhận là vai cô gái áo vàng trong vở diễn “Sát Thủ Hai Mảnh” của đạo diễn Vũ Minh, tác giả Lê Hoàng vừa được công diễn đầu tháng 7 vừa qua.

Trước khi đặt chân lên sàn catwalk cùng những ánh đèn flash mê hoặc thì chị đã bao giờ nghĩ mình sẽ là người mẫu?

Không một chút mảy may. Thời cấp 3 học ở trường Lương Văn Can (Q.8, TPHCM), tôi chỉ học giỏi mấy môn xã hội, và đinh ninh sau này mình sẽ làm luật sư hoặc nhà báo. Tốt nghiệp phổ thông, tôi thi vào ĐH Luật, Khoa học Xã Hội & Nhân văn cùng Học viện Ngân hàng.

Ước mơ làm luật sư đã “tan tành” khi tôi thiếu nửa điểm, khoa báo chí cũng vậy. Cuối cùng, ngậm ngùi  vào học cái trường duy nhất mình đậu dù không thích - Học viện Ngân hàng. Rồi dự định năm sau sẽ thi lại trường Luật, song công việc lại không cho phép.

Nhưng dẫu sao, những kinh nghiệm học tập ở Học viện Ngân hàng đã giúp ích rất nhiều cho công việc kinh doanh của tôi sau này.

Sự tự tin mà chị có được phải chăng ngay từ lúc vào nghề hay là thời gian đã tôi luyện nên một Xuân Lan “thép”?

Tôi còn nhớ lúc ấy mình chỉ là 1 con bé nhút nhát, yếu đuối. Lần đầu tiên trình diễn thời trang trong show Một thoáng Sài Gòn, tôi chỉ là background theo đúng nghĩa, cho những Ngô Mỹ Uyên, Thiên Nga, Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh.

Bước trên sàn diễn mà đầu tôi cứ lo mình bước sai bài, lấn bài người khác, tôi run đến không dám mở miệng cười (một phần tôi cũng biết mình cười không đẹp)...

Khi trở lại vào trong cánh gà, đầu tôi bật lên ngay suy nghĩ: Hoặc phải thay đổi mình để khác biệt hoặc sẽ chìm luôn như một cái nền mờ nhạt.

Tôi về cắt mái ngố ngang tai – một chuyện khác thường so với vẻ đẹp chuẩn mực thời điểm ấy là gương mặt tròn, xinh tươi và tóc dài.

Có lần chị tâm sự rằng thời gian đầu bước vào nghề cảm giác lạc lõng đã chiếm giữ chị, vậy cảm giác đó như thế nào?

Hiểu theo nghĩa đen, sàn diễn là một thế giới đẹp và lộng lẫy mà trước đó tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi vụng về, lúng túng như một cô bé nhà quê lần đầu tiên bước chân lên thành phố.

Còn về nghĩa bóng, cái phong cách lạnh lùng, tóc tai khác biệt đã làm tôi bật lên giữa bao nhiêu người mẫu. Phong cách ấy vẫn song hành cùng tôi đến bây giờ. 

Xuân Lan – "Bỗng dưng" tóc dài ảnh 1

Không như diễn viên, ca sĩ hóa thân vào nhân vật, bài hát, người mẫu thì chẳng có gì ngoài những bộ trang phục. Ấn tượng của một người mẫu tạo ra đúng là quá khó?

Chỉ có một khoảng thời gian ngắn xuất hiện trên sàn diễn, người mẫu phải biết tận dụng tất cả những gì của mình để tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, hay nói cách khác phải biết “tự nổi loạn với bản thân”. Ngoài ra phải tính đến yếu tố cộng hưởng của các người mẫu diễn chung.

Những năm 1999-2000, tôi cho là đỉnh cao của “không khí thời trang” Việt Nam.Người mẫu như tôi, Hồ Ngọc Hà, Dương Yến Ngọc, Ngọc Thúy, Kim Hồng...mỗi lần xuất hiện là nhận được những tràng pháo tay rộn rã mãi cho đến khi đi vào trong cánh gà.

Những lần công ty LaLa của tôi tổ chức Đẳng cấp thời trang 1, 2...tôi luôn mời lại những người mẫu cũ, những nhà thiết kế ngày ấy để ít nhiều tạo dựng lại một chút không khí ngày xưa.

Một mình đứng ra thành lập công ty năm 2003, khi vẫn còn làm người mẫu, hồi đấy chị gặp phải những khó khăn gì đáng kể không?

Cứ xem như một bước đi sớm của tôi. Nghề người mẫu đã ăn sâu vào máu thịt của tôi rồi, và đến một lúc rời sàn catwalk tôi vẫn muốn gắn bó với nó dưới một hình thức khác.

Tôi lập ra Lala (đào tạo và cung cấp người mẫu cho các show diễn, sau đó thì có thêm tổ chức biểu diễn, phát hành và sản xuất băng đĩa, event...) cũng có 1 chút...máu liều, nhưng trong kinh doanh không liều thì không được. 

Vừa là người tổ chức show, vừa là người mẫu trình diễn, tâm trạng ấy sẽ khác biệt ra sao?

Khi làm show thì mỗi người được giao một phần việc, cứ thế mà làm. Còn khi bước lên sàn diễn với không gian, âm nhạc, tôi vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để làm một người mẫu đúng nghĩa.

Vẫn là một câu hỏi cũ được nhắc lại: Trong ý nghĩ của chị, chị có phải là một người đẹp?

Tôi tự tin nói rằng, Xuân Lan luôn biết làm mới mình. Khi Xuân Lan xuất hiện trong đám đông sẽ nổi bật ngay, và tạo được sự cuốn hút cho người khác. Có thể gây sốc một chút nhưng rất ấn tượng.

Sự thay đổi về hình thức có định kỳ nào không?

(Cười) Điều đấy phụ thuộc vào tâm trạng và cảm hứng của tôi. Hình ảnh mới nhất bạn nhìn thấy là hình ảnh tôi vừa thay đổi. Tóc dài và nữ tính.

Đặng Anh Tuấn

MỚI - NÓNG