Xứ Wales dùng "mỹ nhân kế" để đối phó ĐT Anh

Xứ Wales dùng "mỹ nhân kế" để đối phó ĐT Anh
Trước thềm trận đấu với đội tuyển Anh trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012, xứ Wales đang chuẩn bị sẵn sàng một thứ vũ khí tinh thần lợi hại trên sân vận động Thiên niên kỷ…

Xứ Wales dùng "mỹ nhân kế" để đối phó ĐT Anh

>> Giggs có cơ hội dẫn dắt đội tuyển xứ Wales

Trước thềm trận đấu với đội tuyển Anh trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012, xứ Wales đang chuẩn bị sẵn sàng một thứ vũ khí tinh thần lợi hại trên sân vận động Thiên niên kỷ…

Hoa hậu Courtenay Hamilton. Ảnh: Walesonline.
Hoa hậu Courtenay Hamilton. Ảnh: Walesonline..


Từ trước tới nay, đội tuyển xứ Wales không có thói quen hát quốc ca mỗi lần ra sân thi đấu. Sở dĩ như vậy là do bài hát này được viết bằng tiếng địa phương trong khi phần đông các tuyển thủ lại có gốc gác Anh. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ khi mà quốc ca xứ Wales vẫn luôn được coi là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ…bóng bầu dục – môn thể thao mà xứ Wales tự hào là một cường quốc trên thế giới.

Chủ nhật tới, lần đầu tiên đội tuyển bóng đá xứ Wales sẽ hát quốc ca trước khi bước vào trận đấu của mình. 7 vạn khán giả trên sân Thiên niên kỷ sẽ cùng cất vang lời ca cùng với HLV Gary Speed và các học trò. Ngoài ra, còn có một gương mặt đặc biệt lĩnh xướng vai trò “quản ca” là đương kim hoa hậu xứ Wales và cũng là ca sỹ được mến mộ bậc nhất – Courtenay Hamilton.

Courtenay Hamilton đang phải gấp rút dạy các cầu thủ xứ Wales học thuộc giai điệu của bài Hen Wlad Fy Nhadau cũng như giải thích ý nghĩa của từng câu chữ để các tuyển thủ có thể hiểu hết ý nghĩa và cảm thấy tự hào khi hát quốc ca. Sự hấp dẫn và giọng ca mê hoặc lòng người của Hamilton chắc chắn sẽ giúp các học trò của HLV Gary Speed nhanh “hiểu bài” hơn so với những phương pháp thông thường. Tất cả đều cảm thấy hào hứng và không khí của đội tuyển xứ Wales trong những ngày qua chẳng khác nào một lớp học nhạc dành cho… thiếu nhi.

Với việc “nhờ” Hamilton dạy hát, LĐBĐ xứ Wales hy vọng rằng những giai điệu hùng tráng của bài Hen Wlad Fy Nhadau sẽ mang lại một tinh thần chiến đấu máu lửa các cầu thủ bóng đá giống như những gì thường thấy ở các trận bóng bầu dục.

Ngay cả một cầu thủ có gốc gác Anh và không thành thạo tiến xứ Wales như tiền đạo Steve Morrison cũng tỏ ra rất háo hức: “Chúng tôi sẽ lần đầu tiên hát quốc ca trong một trận đấu vào ngày Chủ nhật tới. Tôi đang cố gắng học cách phát âm để hát thật chuẩn. Tiếng xứ Wales có cách phát âm khác hẳn so với tiếng Anh. Dĩ nhiên là tôi sẽ cố gắng nhưng chưa chắc đã hiểu hết được ý nghĩa của từng từ”.

“Chúng tôi đã được chứng kiến các cầu thủ bóng bầu dục hát quốc ca một cách rất hùng dũng, nhất là trong các trận đấu với tuyển Anh. Thật tuyệt vời khi cảm nhận được rằng biển người trên sân luôn sát cánh và tin tưởng bạn”.

Morrison đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều kì vọng trong đội hình của HLV Gary Speed ở đội tuyển xứ Wales. Anh được “phát hiện” dưới thời HLV Toshack nhưng mới chỉ có được 4 lần ra sân và chưa ghi được bàn thắng nào. Morrison vốn là người gốc London và không có nhiều cơ hội chứng tỏ khả năng của mình ở môi trường đỉnh cao khi chỉ khoác áo các CLB nhỏ ở Anh nhưng cuối cùng thì giấc mơ được thi đấu trên bình diện quốc tế của Morrison đã được thỏa mãn khi anh quyết định tìm kiếm cơ hội ở đội tuyển xứ Wales.

Rất có thể, việc hát quốc ca trước thềm mỗi trận đấu sẽ giúp bản thân Morrison và các đồng đội có “hoàn cảnh” giống anh tìm được sự tự hào cũng như động lực chiến đấu nhằm đưa bóng đá xứ Wales đi lên một tầm cao mới. Với sự trợ giúp đắc lực đến từ bóng hồng Hamilton, xứ Wales rõ ràng là đang có một “vũ khí bí mật” trước thềm trận đấu với người Anh…

Theo Long Giang
Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG