Xử tệ với công viên

Xử tệ với công viên
TP - Dư luận lại một phen nín thở chờ xem quyết định cuối cùng của lãnh đạo thành phố Hà Nội khi phải đưa ra lựa chọn khó khăn: xẻo một phần công viên làm bãi đỗ xe hoặc bảo toàn công viên và tìm giải pháp tích cực hơn để giải quyết bài toán đỗ xe.

> Sao không hỏi dân?

Với những người quan tâm đến công viên Thống Nhất (công viên Lê Nin) thì 5 năm qua, mảnh đất khoảng 50 ha này trải qua bao giông gió từ dự định xây dựng tổ hợp dịch vụ vui chơi, bãi xe, đến việc dựng lên khách sạn năm sao đẳng cấp và bây giờ là nguy cơ bị xẻ trên 10.000 m2 đất làm bãi đỗ xe.

Có lẽ công viên Thống Nhất vướng phận “hồng nhan” nên số phận cứ long đong, lận đận mãi?

Hà Nội luôn tự hào là thành phố “Xanh - sạch - đẹp” trong đó, yếu tố “xanh” đặt lên hàng đầu và có vai trò quyết định mục tiêu trên. Nhưng khổ nỗi là Hà Nội đang phát triển đô thị theo kiểu vết dầu loang rời rạc thiếu sự kết nối chỉnh thể cho một đô thị bền vững.

Nhìn tổng thể, đô thị bị dị dạng, mà nguyên nhân có thể do lịch sử nhưng cũng có lúc do chính các nhà quản lý tạo nên.

Có nhận xét: Hà Nội trường học thiếu, bệnh viện thiếu, khu vui chơi thiếu, cây xanh thiếu, đường sá, bãi đỗ xe thiếu và nhà ở cũng thiếu, có chăng chỉ có thừa người.

Dĩ nhiên là theo logic của tư duy thiếu cái gì phải thêm cái đó: thiếu đường, Hà Nội đầu tư cả ngàn tỷ đồng cho một cây số đường, nhưng đường vừa xong tắc lại hoàn tắc. Không biết thành phố sẽ có đủ nguồn lực để thoả mãn “cơn nghiện” đường sá?

Nay, thiếu bãi đỗ xe thì rõ rồi, Hà Nội cũng phải tìm mọi cách xây dựng thêm bãi đỗ xe. Ngặt nỗi, mỗi mét vuông đất Hà Nội đều có chủ dù trên thực tế cũng có hàng chục ngàn mét vuông đất đang bị bỏ hoang nhiều năm hay đơn thuần đã bị nhiều “ông lớn” xí phần.

Trong khi các giải pháp đi vào bế tắc, người ta tìm thấy tia sáng nơi các công viên. Một quyết định nhẹ tựa lông hồng là hy sinh công viên làm bãi đỗ xe. Nhưng liệu sẽ cần đến bao nhiêu đất công viên mới đáp ứng được nhu cầu đỗ xe, và sau khi biến một phần công viên thành bãi xe thì vấn nạn thiếu bãi đỗ xe có được giải quyết?

Hẳn là chưa có câu trả lời. Một tiền lệ xấu chắc chắn sẽ xảy đến là thái độ coi đất công viên như đất để dành khi cần, chúng sẽ bị xẻo ra bù đắp cho những khiếm khuyết về tầm nhìn quy hoạch.

Nhìn dưới góc độ pháp lý, công viên, cây xanh là một bộ phận cấu thành đô thị và chúng không nằm ngoài các quy định về quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. Mỗi sự điều chỉnh đều phải tuân thủ những quy định chặt chẽ của luật pháp và tôn trọng ý kiến của cộng đồng dân cư.

Có một thực tế là diện tích công viên, cây xanh của Hà Nội hiện cũng đang thiếu trầm trọng. Đã bao giờ thành phố Hà Nội tìm cách mở rộng công viên, tăng diện tích cây xanh để bù đắp những thiếu hụt này?

Và đã khi nào thành phố tự giác hy sinh đất cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, nhà ở để tăng diện tích công viên, cây xanh? Khi chưa có câu trả lời thì công viên luôn bị xử tệ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG