Xóm Khmer nghèo mê hiến máu

Anh Thạch Út (bìa trái) cùng nhiều người trong xóm. Ảnh: Hòa Hội
Anh Thạch Út (bìa trái) cùng nhiều người trong xóm. Ảnh: Hòa Hội
TP - Cả xóm Khmer ở ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn (Châu Thành A, Hậu Giang) hầu như ai cũng tham gia hiến máu tình nguyện. Người ít nhất 1 lần, cao nhất đến 30 lần.

Lúc chúng tôi tới, anh Thạch Út đang loay hoay phụ vợ dọn dẹp trước cửa nhà. Dừng tay làm, anh cho biết, vừa đi học nghị quyết ở xã về, tranh thủ phụ vợ rửa chén để đầu giờ chiều còn đi học tiếp. Gia đình anh Út có 2 con đang học phổ thông, sống bằng nghề bán bún riêu. Ngoài việc phụ vợ bán bún, anh đảm nhận chức Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên dân tộc của ấp, chủ yếu là vận động bà con trong xóm tham gia hiến máu. “Đến nay tôi đã hiến 30 lần, sắp tới sẽ có đợt hiến nữa. Lúc đó, tôi tiếp tục vận động mọi người tham gia”, anh Út nói.

Anh bảo, xóm Khmer ở ấp 4A có 50 hộ với khoảng 300 nhân khẩu, trong đó có 200 người trên 18 tuổi và đều tham gia hiến máu. Anh kể: “Có người anh họ nghèo, khi chở lên bệnh viện không có tiền mua máu. Những người trong bệnh viện tình nguyện hiến máu, cứu được mạng sống. Thấy việc làm có ý nghĩa, về nhà, tôi tình nguyện đi hiến mỗi khi có đợt phát động và động viên bà con, dòng họ làm theo”.

Theo anh Út, người dân ở đây chủ yếu là dân tộc Khmer, sống bằng nghề làm thuê, buôn bán nhỏ, xe ôm, chạy đò, tất cả đều có tinh thần hiến máu rất cao. Mỗi khi có phong trào hiến máu là ngày từ sáng sớm, mọi người tập trung tại chùa để cùng đi, còn người nào bận việc thì tranh thủ ra sau. Không chỉ người dân ở trong xóm tích cực tham gia mà cả những người đã bỏ xứ lên TPHCM, Bình Dương làm thuê, mỗi khi về thăm nhà gặp đợt hiến máu là sẵn sàng tham gia.

“Hạn chế của đồng bào dân tộc là ban đầu chưa hiểu biết về hiến máu nên sợ. Mình giải thích cho họ biết hiến máu trước tiên là để cứu người. Hơn nữa, còn kiểm tra sức khỏe xem cơ thể có bệnh hay không để kịp thời chữa trị. Sau khi thấy mình và một số người khác hiến, cả xóm  mới nhiệt tình tham gia”, anh Út vui vẻ nói.

Một trong những phụ nữ tích cực hiến máu nhất là bà Vương Thị Thanh Loan, bán cá ở chợ Bảy Ngàn. Đến nay bà đã hiến 19 lần. Bà Loan nói: “Tôi làm ngày nào ăn ngày đó, nhưng hễ có đợt phát động hiến máu là tôi tình nguyện tham gia, thậm chí phải đi mấy chục cây số cũng vui”. Bà Loan cho biết, hằng ngày khoảng 4 giờ sáng, bà thức dậy mua cá đồng từ người dân bắt trong ruộng đem ra chợ bán lẻ, ngày kiếm được hơn trăm ngàn đồng. Khi nào có đợt hiến máu thì mua cá ít đi, hoặc nhờ người thân bán giúp để đi.

Lái xe ôm Sơn Hoàng Minh đã hiến máu 6 lần. Mỗi khi có đợt hiến máu là ông xung phong đi bất cứ đâu, có khi tại xã, lên huyện, thậm chí xuống tới thành phố Vị Thanh cách nhà gần 40km. Thấy được nhu cầu của người bệnh, trong lúc chạy xe ôm, ông còn vận động khách hàng của mình tham gia hiến máu. “Tôi hiến máu là để giúp người chứ không nghĩ chuyện được thưởng hay bằng khen gì cả. Hễ nghe phát động là tranh thủ tham gia, như thế là cuộc sống có ý nghĩa rồi”, ông Minh nói. 

MỚI - NÓNG