Tham gia phong trào hiến máu nhân đạo ngay từ năm thứ nhất Đại học Ngoại thương, nhưng chỉ với 39kg cân nặng, Huyền không đủ điều kiện hiến máu. Cô sinh viên quay sang vận động những người đủ tiêu chuẩn tham gia. Cùng với đó, Huyền tự ý thức nâng cao thể lực bản thân. Chỉ qua 1 năm, khi trở thành sinh viên năm thứ 2, Huyền đã được 45kg và tham gia tích cực hơn nữa vào công tác vận động và hiến máu tình nguyện.
Huyền bảo: “Hiến máu tình nguyện thật nhiều ý nghĩa đối với em, bởi em phải cố gắng đạt chỉ số cân nặng để được hiến máu vừa giúp được những bệnh nhân đang mong chờ máu chữa bệnh. Em sẽ còn có mặt tại những Chủ nhật Đỏ sau này”.
Tại những bàn kiểm tra sức khỏe trước khi vào hiến máu, chúng tôi vẫn gặp một vài trường hợp không đủ cân nặng, hoặc huyết áp thấp, đang ốm nhưng vẫn nài nỉ bác sĩ cho được tham gia hiến máu…