Wayne Bridge kéo tình cũ ra tòa

Wayne Bridge kéo tình cũ ra tòa
TP - Lần đối mặt đầu tiên giữa tiền vệ Wayne Bridge và cô bạn gái cũ Vanessa Perroncel, kể từ khi vụ scandal tình ái giữa Perroncel và John Terry bị phanh phui, lại là ở tòa dân sự tối cao tại London, Anh.

Mục đích nhằm phân xử lời buộc tội Perroncel "ngậm miệng ăn tiền" của Terry cũng như quyết định khoản chu cấp nuôi con của Bridge.

Wayne Bridge kéo tình cũ ra tòa ảnh 1
Wayne (ảnh trái)

Trước tòa, Wayne Bridge, 29 tuổi, buộc tội người tình cũ 33 tuổi đã có với anh một cậu con trai ba tuổi, Vanessa Perroncel, đã được đồng đội cũ John Terry trả 800.000 bảng để giữ im lặng về "bí ẩn phòng the" của họ trước sự săn lùng của giới truyền thông. Và nếu điều này là có thật, Bridge yêu cầu giảm mức chu cấp cho Perroncel và cậu con trai Jaydon xuống mức được biết là 3.000 bảng/tháng.

Về phần mình, Perroncel khẳng định cô không nhận một xu nào từ cựu đồng đội và bạn thân của Bridge, John Terry, sau khi mối quan hệ mờ ám kéo dài 5 tháng của họ bị phanh phui.

Đồng thời, cựu người mẫu đồ lót người Pháp này cũng yêu cầu Bridge phải chu cấp cho mẹ con cô 15.000 bảng mỗi tháng cùng một căn hộ sang trọng ở London có giá 2,7 triệu bảng.

Trước tòa, các luật sư của Perroncel trưng ra các văn kiện của ngân hàng lên thẩm phán Peter Greene để chứng minh rằng thân chủ của họ không hề nhận một xu nào từ John Terry.

Một nguồn tin thân cận với hậu vệ hưởng lương 88.000 bảng/tuần tại Manchester City cho biết: "Vanessa bị một đòn đáng đời trước tòa. Đòi hỏi của cô ta quá vô lý và các thẩm phán từ chối yêu cầu được chu cấp 15.000 bảng/tháng của cô ta. Cô ta cũng đòi một ngôi nhà giá 2,7 triệu bảng, nhưng chắc chắn cô ta sẽ không được đáp ứng. Luật sư của Bridge chỉ ra rằng các khoản chu cấp là để cho việc nuôi dạy con trai của họ cho đến tuổi trưởng thành, chứ không phải phục vụ cho cuộc sống sa hoa của cô ta".

Wayne Bridge kéo tình cũ ra tòa ảnh 2
Vanessa và Wayne đã không thèm nhìn mặt nhau, dù có con chung

Trong suốt phiên tòa, cả hai người không hề nói với nhau câu nào và mọi sự liên lạc trao đổi đều được thông qua các cố vấn pháp lý. Thậm chí, họ còn ngồi ở những căn phòng khác nhau và dàn xếp sao cho không "đụng" mặt nhau khi phải ra ngoài hành lang.

Phía Vanessa Perroncel thì công kích lại: "Wayne kiếm được rất nhiều tiền, hơn 350.000 bảng/tháng, nhưng những gì anh ta đề nghị cho Vanessa và cậu con Jaydon chỉ như một giọt nước của đại dương với anh ta. Cô ấy không tham lam, cô ấy chỉ muốn một khoản tiền vừa phải, cỡ 10.000 bảng/tháng, để có thể chăm sóc tốt nhất cho con trai của họ", một người bạn của Vanessa phát biểu.

Trước sự tranh chấp quyết liệt của hai bên, các thẩm phán đã quyết định dời phán quyết sang một ngày khác.

MỚI - NÓNG