Vượt gian khó, xây ước mơ

Vượt gian khó, xây ước mơ
TP - Mạc Thị Liên hiện là nhân viên bán hàng của sân golf Chí Linh (Hải Dương). Du khách đến đây đều có thiện cảm với cô gái có đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Ít ai biết ẩn sâu sau vẻ đẹp dịu dàng ấy là nghị lực vượt khó đáng khâm phục của cô gái mới hơn 20 tuổi.
Vượt gian khó, xây ước mơ ảnh 1

Cha mất từ khi Liên mới 16, mọi khó khăn đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Là chị cả trong gia đình, cô luôn nỗ lực chia sẻ khó khăn nhọc nhằn với mẹ. Tốt nghiệp THPT, thay vì chuẩn bị hồ sơ dự thi đại học như các bạn cùng trang lứa, Liên xin đi làm tại sân golf Chí Linh để phụ giúp gia đình, tạo điều kiện cho em gái học hành.

Từ nhỏ Liên đã ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Do hoàn cảnh không thể theo học đại học, với số tiền ít ỏi tiết kiệm được, Liên tham gia học lớp tiếng Anh vào buổi tối để giúp cho công việc hiện tại và từng bước thực hiện ước mơ. Sắp tới, Liên dự kiến sẽ theo học lớp du lịch tại Đại học Sao Đỏ ( Hải Dương), ngôi trường mà cô đang khuyến khích em gái mình đăng kí dự thi năm nay.

Dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Liên mong sẽ có dịp giới thiệu với bạn bè về Khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, về gốm sứ Chu Đậu và đặc sản bánh đậu xanh nổi tiếng của quê hương.

MỚI - NÓNG