Vũ Ngọc Đãng 'bỗng dưng muốn khóc'

Vũ Ngọc Đãng 'bỗng dưng muốn khóc'
TP - Đầu trọc, cười hiền và làm việc nghiêm khắc với chính bản thân, Vũ Ngọc Đãng đã khẳng định sự lạ, sự riêng biệt của mình qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. VTV 1 đang công chiếu Bỗng dưng muốn khóc do anh đạo diễn và cũng là tác giả kịch bản.
Vũ Ngọc Đãng 'bỗng dưng muốn khóc' ảnh 1
Vũ Ngọc Đãng

Lý do anh nói đây là bộ phim anh hài lòng nhất chỉ vì có Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà, vì sao vậy?

Tôi nghĩ một bộ phim truyền hình quan trọng nhất là kịch bản, thứ hai là diễn viên, thứ ba mới là đạo diễn và thứ tư là phần hình ảnh. Kịch bản Bỗng dưng muốn khóc tôi mời Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà rồi mời viết kịch bản. Đây là một kịch bản tôi viết hoàn toàn ngẫu hứng theo nhân vật, chứ không theo đề cương.

Nhân vật đến đâu tôi đi theo tới đó. Ở kịch bản này tôi thấy mình xây dựng nhân vật rất thành công và đặc biệt là phần thoại của phim, tôi hoàn toàn hài lòng.

Ngoài ra ngay từ khi bắt đầu viết kịch bản tôi đã mời được hai quay phim mà tôi yêu thích: Nguyễn Tranh và Nguyễn Nam. Và đặc biệt nhà sản xuất đã tạo điều kiện tối đa cho tôi làm một bộ phim hay. Có thể nói đây là bộ phim mà tôi hoàn toàn hài lòng về ê kíp.

Nói như vậy sự hài lòng của anh chỉ đơn giản phụ thuộc vào sự nổi tiếng của diễn viên?

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải là những diễn viên đã thực sự nổi tiếng nhưng điều đó với tôi không quan trọng. Tôi chọn Hà và Hải bởi vì họ là những diễn viên tài năng và có cách làm việc chuyên nghiệp.

Và đặc biệt Hà và Hải rất tương xứng về mặt ngoại hình nên khi diễn chung với nhau nhìn hai người rất đẹp đôi. Tôi muốn tạo ra một cặp đôi đẹp của truyền hình và điện ảnh. Và tôi hoàn toàn hài lòng về Hà và Hải. Chính vì thế tôi mới mời họ tiếp trong dự án điện ảnh chiếu Tết Đẹp từng centimet.

Vũ Ngọc Đãng vừa làm đạo diễn, vừa là tác giả kịch bản, cũng “bon chen” đóng phim nữa, anh muốn thể hiện điều gì?

Tôi muốn cuộc sống của mình nhiều màu sắc. Thật thú vị khi làm được nhiều việc, nó sẽ làm cho đời sống tinh thần của mình đầy đặn hơn. Tôi muốn được trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa và sắp tới tôi có thể sẽ tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật nữa. 

Nếu ai đó nói phim “Bỗng dưng muốn khóc” na ná một kiểu motif của phim Hàn Quốc: Cuộc tình tay ba, hoàng tử - Lọ lem, hình ảnh đẹp, lãng mạn... thì Vũ Ngọc Đãng sẽ nói gì?

Sai lầm. Đây là một phim hài thực sự. Các nhân vật chính trong phim suốt ngày cãi nhau và tranh luận về mọi vấn đề trong cuộc sống. Tình yêu trong phim rất nhạt nhòa.

Thông điệp lớn nhất mà bộ phim muốn gửi đến khán giả là gì?

Hãy sống làm sao cho có ích!  

Với Bỗng dưng muốn khóc, Vũ Ngọc Đãng cho rằng mình đang kể một câu chuyện cổ tích về những người bạn trẻ hiện đại theo “mô-tuýp” của nhà văn Đan Mạch nổi tiếng, chuyên viết truyện cổ tích: Hans Christian Andersen.

Câu chuyện cổ tích của anh cũng có “hoàng tử” đẹp trai, giàu có như Nam (Lương Mạnh Hải), “cô bé Lọ Lem” nghèo khổ, bất hạnh như Trúc (Tăng Thanh Hà).

Xung quanh chuyện tình của họ cũng có những nhân vật phản diện, chuyên phá rối như: Ngọc Diệp (Trần Vân Anh), Khánh (Minh Tuấn), Duy (Chí Thiện)...

Tuy nhiên, khác với mô-tuýp cổ tích thông thường, những “Hoàng tử”, “Lọ Lem” trong Bỗng dưng muốn khóc của Vũ Ngọc Đãng không thật sự “hoàn hảo”.

Họ cũng có những khuyết điểm, những thử thách của riêng mình, dẫu cuối cùng, họ cũng có một “kết thúc tốt đẹp”, nhưng điều đó không đến từ sự chờ đợi số phận hay sự o ép của đạo diễn, mà bằng chính sự chủ động trước cuộc sống và nỗ lực vươn lên.

Trong cuộc sống, Vũ Ngọc Đãng có nhiều khoảnh khắc bỗng dưng muốn khóc không?

Rất nhiều. Và tôi muốn có thêm nhiều khoảnh khắc như vậy. Thế mới là cuộc sống. Khi khóc, người ta trở nên mềm yếu, không  giả dối, không ai giả vờ khóc mãi được. Nhưng cười thì có.

Sau “Chuột”, “Những cô gái chân dài”, “Tuyết nhiệt đới”, anh có tin là bộ phim này của anh sẽ làm mới một Vũ Ngọc Đãng vốn lạ, vốn sắc trong từng thước phim?

Tôi tin khán giả chắc chắn sẽ rất thú vị và ngạc nhiên với Vũ Ngọc Đãng trong phim này. Tôi đánh giá cao khả năng gây ngạc nhiên của đạo diễn. Nếu một đạo diễn không còn khả năng gây ngạc nhiên thì sự sáng tạo của anh ta đã hết.

Anh viết kịch bản mà không cần ấp ủ, cũng không chỉnh sửa lại, chỉ cần nhà sản xuất đặt hàng, nghe có vẻ như...kiếm tiền dễ quá nhỉ?

Tôi là đạo diễn chuyên nghiệp. Đã là chuyên nghiệp thì không thể chờ cảm hứng tới mà phải biết tạo ra cảm hứng. Khi gặp nhà sản xuất, tôi kể cho họ nghe một số câu chuyện, họ sẽ quyết định làm câu chuyện nào và tôi sẽ viết kịch bản câu chuyện đó theo phong cách mà tôi muốn.

Điều kiện đầu tiên để anh quyết định nhận làm đạo diễn cho một phim? Nhiều cát-xê, diễn viên đẹp, hay nội dung hay?

Nhà sản xuất hợp gu, họ cho tôi toàn quyền quyết định thành phần đoàn phim (diễn viên, quay phim, nhạc sĩ, thiết kế…) và để tôi tự do sáng tạo. Ngoài ra, cát xê cao là 1 phần cũng rất quan trọng. (Cười)

Làm thế nào để 1 diễn viên được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng để mắt tới?

Hợp vai, tài năng và chuyên nghiệp.

Trong phim có cảnh nào đã quay, anh ưng ý nhưng nhà sản xuất bảo: Cắt, và phải bỏ đi?

Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này.

Tăng Thanh Hà có vẻ được anh quá ưu ái. Nhưng có người lại bảo, anh phải nhờ cô ấy, thì phim mới dễ “nổi”?!

Chúng tôi đều nhờ vào nhau. Vũ Ngọc Đãng cần Tăng Thanh Hà và Tăng Thanh Hà cần Vũ Ngọc Đãng. Chúng tôi là một ê-kíp. Không dễ gì mời được Tăng Thanh Hà đóng phim và cũng không dễ gì để được Vũ Ngọc Đãng giao vai chính.

Tôi thực sự yêu mến và đánh giá cao Tăng Thanh Hà ở tất cả mọi mặt. Tôi tin cô ấy sẽ còn tiến rất xa trong nghề nghiệp dù có tôi hay không.

MỚI - NÓNG