Vụ cháy trên phố cổ: Mẹ chưa biết 2 con đã mất, bố công tác xa chưa về kịp

Anh Thiện cho biết chị dâu anh vẫn đang cấp cứu trong viện, chưa biết tin dữ về 2 con và bố mẹ; anh trai anh đi công tác nước ngoài về cũng mất vài ngày...

Lửa bốc lên từ tầng 2

Rạng sáng 15/1, ngôi nhà kinh doanh hoa tươi và hoa lụa trên phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bị phong tỏa kín để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy.

Vụ cháy trên phố cổ: Mẹ chưa biết 2 con đã mất, bố công tác xa chưa về kịp ảnh 1

Cảnh sát quây bạt, phong tỏa hiện trường vụ cháy sáng 15/1 (Ảnh: Trần Thanh).

Xung quanh ngôi nhà, rất đông người dân có mặt, bàng hoàng, xót xa trước vụ việc thương tâm.

Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy, anh V.V.H. (hàng xóm) chia sẻ, như mọi ngày khoảng 4h sáng anh thức dậy để đi tập thể dục quanh khu phố phường Hàng Mã.

Vụ cháy trên phố cổ: Mẹ chưa biết 2 con đã mất, bố công tác xa chưa về kịp ảnh 2

Khu vực tầng 2 của căn nhà cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Đến khoảng 4h40, anh nghe thấy tiếng ồn cùng mùi khét nên chạy ra phố Hàng Lược xem thì thấy khói đen đã bao trùm ngôi nhà số 4. Lửa đang bốc lên từ tầng 2.

Anh H. đoán lúc này người trong nhà đang ngủ say nên đã hô hoán để thông báo cho người bên trong biết.

"Vài phút sau, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai các biện pháp chữa cháy. Công an có mặt rất nhanh nên ngọn lửa không kịp lan sang nhà bên cạnh cũng đang chất đầy nhựa dễ cháy", anh H. nói.

Vụ cháy trên phố cổ: Mẹ chưa biết 2 con đã mất, bố công tác xa chưa về kịp ảnh 3

Hình ảnh vụ cháy cho thấy lửa xuất phát từ tầng 2 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhân chứng cho biết, trong lúc ngọn lửa đang bốc cháy, một người phụ nữ trẻ kịp thời chạy ra ngoài và được lực lượng chức năng ứng cứu nên thoát nạn.

Vụ cháy trên phố cổ: Mẹ chưa biết 2 con đã mất, bố công tác xa chưa về kịp ảnh 4

Bà Thủy là hàng xóm cho biết, ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy, bà Thủy (ở đối diện ngôi nhà xảy ra cháy) cho biết, khoảng 6h cùng ngày, khi đang ngủ trong nhà bà bất ngờ ngửi thấy mùi nhựa khét.

Theo bản năng, người phụ nữ bật dậy rồi chạy xung quanh nhà để kiểm tra nhưng chỉ thấy khói bốc từ bên ngoài vào.

"Khi đó khói đen mù mịt bốc thẳng vào nhà tôi. Thấy vậy, tôi liền chạy lên tầng để thông báo cho con trai. Khi chạy ra ngoài thì thấy ngôi nhà của ông N.Đ.H. phía đối diện đang bốc cháy ngùn ngụt. Tôi hô hoán mọi người chạy qua chữa cháy", bà Thủy kể lại.

Vụ cháy trên phố cổ: Mẹ chưa biết 2 con đã mất, bố công tác xa chưa về kịp ảnh 5

Khu vực phòng ngủ tầng 3, nơi các nạn nhân nằm ngủ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cũng theo nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc, bà nhìn thấy ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của căn nhà số 4 Hàng Lược. Thời điểm đó, trong nhà có 5 người gồm 2 ông bà già cùng con gái và 2 cháu ngoại. Bố của 2 cháu đang đi công tác xa.

Lời kể của nhân chứng vụ cháy khiến 4 người chết ở Hà Nội (Video: Trần Thanh).

Mẹ chưa biết 2 con mất, bố đi xa chưa kịp về

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, anh Nguyễn Lương Thiện (31 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, chú ruột của 2 cháu nhỏ) không cầm nổi nước mắt khi nhận tin dữ cả 2 cháu trai cùng bố mẹ chị dâu đã tử nạn.

Theo anh Thiện, khoảng 9h sáng nay, khi đang đi làm, anh nhận được điện thoại từ chị dâu là chị N.M.H. (SN 1988) thông báo nhà của vợ chồng anh chị xảy ra hỏa hoạn. Khi đó chị H. đang được cấp cứu trong viện, chị nói không rõ ông bà và 2 con "sống chết ra sao".

Vụ cháy trên phố cổ: Mẹ chưa biết 2 con đã mất, bố công tác xa chưa về kịp ảnh 6

Anh Thiện đau xót trước sự ra đi của người thân (Ảnh: Trần Thanh).

"Qua lời kể của chị dâu tôi biết được, thời điểm cháy trong nhà có 5 người. Lúc đó chị dâu tôi may mắn nhảy thoát ra được từ ô cửa sổ tầng 3 (không phải thoát qua ban công tầng 4 như tin ban đầu- PV), còn 2 cháu và ông bà thông gia không kịp chạy thoát. Anh trai tôi thì đang đi công tác nước ngoài, giờ đi về cũng phải mất vài ngày", anh Thiện đau xót nói.

Theo anh Thiện, chị dâu anh đang cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Hiện chị H. vẫn chưa nắm được thông tin về 2 người con trai cùng bố mẹ mình. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà của bố mẹ chị H.

Vụ cháy trên phố cổ: Mẹ chưa biết 2 con đã mất, bố công tác xa chưa về kịp ảnh 7

Cảnh sát phong tỏa 2 đầu đường phố Hàng Lược (Ảnh: Trần Thanh).

Theo cơ quan công an, người duy nhất sống sót trong vụ cháy là chị N.M.H.. Thời điểm xảy ra cháy, chị đã hướng dẫn cả gia đình đi từ tầng 3 lên tầng 4 để ra ban công thoát qua nhà bên cạnh, nhưng không hiểu sao cả 4 người lại mắc kẹt lại.

"Chị H. không hiểu sao ông bà lại dẫn hai cháu thoát ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới, dẫn đến sự việc đau lòng trên", Công an Hà Nội thông tin.

Ngôi nhà cháy cao 4 tầng, là nhà dạng ống có diện tích khoảng 20m2/tầng.

Tầng 1 căn nhà dùng để kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở, trong nhà có cầu thang bộ, tầng 3 có cửa sổ kính mở ra mặt tiền, tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: ông N.Đ.H. (SN 1954, chủ hộ), bà Đ.T.H. (SN 1961, vợ ông H.), cháu N.B.T.T. (SN 2014) và cháu N.B.H.P. (SN 2017), là 2 cháu ngoại của ông H.


Link gốc: https://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-chay-tren-pho-co-me-chua-biet-2-con-da-mat-bo-cong-tac-xa-chua-ve-kip-20240115114004164.htm

Theo Dân trí
Tin liên quan