Vớt vát

Vớt vát
TP - Thế là hết băn khoăn, lo lắng, xầm xì về chất lượng của kì thi đại học nhé!

> Điểm chuẩn Đại học Kinh tế cao nhất là 23

-Băn khoăn, lo lắng, xầm xì nhiều chuyện lắm. Cụ thể ở đây cậu đang muốn nói chuyện gì?

-Thì chuyện một cậu thí sinh thi đạt điểm thủ khoa, dư luận lại lo không biết cậu ta có đỗ đại học không ấy?

-Có chuyện đó à? Thi đỗ thủ khoa thì cứ theo thông lệ là qua cổng trường đại học rồi còn gì?

-Vấn đề nó nằm ở chỗ ấy! Có một trường đại học mới mở, tuyển sinh khối A năm nay vào trường này thủ khoa chỉ đạt 12,5 điểm. Vì Bộ chưa công bố điểm sàn nên lãnh đạo trường và gia đình thí sinh phấp phỏng không biết thủ khoa đỗ, trượt thế nào?

-Giờ có điểm sàn rồi thì số phận của thủ khoa được quyết ra sao?

-Đỗ đại học.

-Nhẹ cả người! Kết thúc có hậu. Nhưng tớ nghe điểm sàn khối A là 13 điểm cơ mà.

-Thêm 1 điểm khu vực là cậu ấy đạt 13,5 điểm. Còn của ăn của để những 0,5 điểm cơ đấy!

-Thủ khoa đạt điểm đỗ sít sìn sịt thế kia, thì chắc giảng đường của trường chỉ có vài sinh viên nhỉ?

-Tớ không biết rõ, chỉ hay rằng trường này có 600 chỉ tiêu nhưng đến dự thi chỉ có hơn trăm thí sinh.

-Này, còn nhiều trường đại học kiểu đó không nhỉ?

-Cậu hỏi làm gì?

-Để tớ tổ chức dịch vụ cho con các vị đại gia, sức học thi tầm 9-10 điểm ba môn vào đó ứng thí. Dẫu không đỗ thì cũng giành được cái danh là thủ khoa, á khoa vớt vát lại cái mác danh gia vọng tộc.

-Đồ quỷ!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG