Vòng 15 V-League 2015: Đồng Nai lún sâu, Cần Thơ vượt thoát

Omar và Đình Tùng lập công cho Thanh Hóa.
Omar và Đình Tùng lập công cho Thanh Hóa.
TP - Tất cả 7 cặp đấu thuộc vòng 15 V-League đều diễn ra vào chiều qua, 11/7. Tiêu điểm là những cuộc đọ sức: FLC Thanh Hóa – Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương hay Sông Lam Nghệ An (SLNA) – Đồng Tâm Long An (ĐTLA).

Ở nhóm dưới, XSKT Cần Thơ gặp Than Quảng Ninh trên sân khách, Đồng Nai tiếp Đồng Tháp trên sân nhà nhưng hai đội lại có kết quả trái ngược.

Trên sân Tam Kỳ, QNK Quảng Nam tiếp Hà Nội T&T. Ở cuộc tiếp đón Hà Nội T&T, HLV Hoàng Văn Phúc của QNK Quảng Nam chú trọng đến các phương án nhằm hóa giải bộ đôi Hoàng Vũ Samson và Gonzalo của đối thủ.

Có một sự trùng hợp khi những trận đấu gần đây giữa Hà Nội T&T và QNK Quảng Nam đều kết thúc với tỷ số hòa. Đầu tiên là 2-2, sau đó là 3-3 và gần nhất là 4-4 (tại vòng 3 V-League 2015). Và lần này vẫn là một trận hòa.

Phút thứ 8, QNK Quảng Nam mở tỉ số trận đấu do Đinh Thanh Trung ghi bàn. Phút 20, Patiyo Tampwe nhân đôi cách biệt cho Quảng Nam. Phút 34, Duy Mạnh rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Hà Nội T&T. Phút 62, trọng tài truất quyền thi đấu của 1 cầu thủ bên phía Quảng Nam. Như vậy đội chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân. Và phút 67, Hà Nội T&T đã ấn định tỉ số 2-2 do công của Văn Quyết.

Trên sân Biên Hòa, Đồng Nai tiếp Đồng Tháp. Đây là cơ hội cho thầy trò Trần Bình Sự thay đổi vị trí cầm đèn đỏ, nhưng không ngờ lại lún sâu hơn. Tấn công hoài mà không ghi được bàn thắng, Đồng Nai đã trả giá.Phút 29, Felix Gbenga Ajala ghi bàn mở tỉ số cho đội khách Đồng Tháp. Từ đó, với chiến thuật phòng thủ phản công, Đồng Tháp đã ghi thêm 3 bàn ấn định tỷ số trận đấu bốn bàn không gỡ!

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp Khánh Hòa. Hải Phòng thắng 1-0 do Lê Văn Phú ghi bàn ở phút 78.

Trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng tiếp Bình Dương. Bình Dương đúng là khắc tinh của Đà Nẵng trên sân Chi Lăng với 2 bàn không gỡ. Phút 22, Trịnh Quang Vinh ghi bàn mở tỉ số cho Bình Dương. Phút 45, Bình Dương có bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 do công của Moses.

Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà xứ Thanh tiếp HAGL. Ngay phút thứ 1, Minh Vương dứt điểm chéo góc sau đường chuyền tinh tế của Công Phượng, bóng chạm cột dọc rồi bay vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho HAGL. Dù thi đấu trên sân khách nhưng HAGL thi đấu tự tin với những tình huống phản công sắc sảo. Nhưng phút 43, hậu vệ Văn Sơn (HAGL) chơi bóng bằng tay ở trong vòng cấm, Thanh Hóa được hưởng 11m. Omar đã lập công trên chấm 11m đưa tỉ số trận đấu cân bằng 1-1.

Phút 82, từ pha đi bóng của Omar vượt qua trung vệ Bùi Tiến Dũng đã tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Hoàng Đình Tùng đánh gót đưa FLC Thanh Hóa vượt lên dẫn trước 2-1. Các cầu thủ HAGL cho rằng Đình Tùng đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho cầu thủ của Thanh Hóa. Đây là trận thứ 10 liên tiếp đội bóng phố Núi không biết mùi thắng lợi.

Trên sân Vinh, SLNA tiếp ĐTLA. Phút 42, Quang Tình mở tỷ số cho chủ nhà SLNA. Phút 67, Thanh Hải san bằng tỷ số 1-1 cho ĐTLA. Phút 77, Hoàng Thịnh ấn định tỷ số 2-1 cho SLNA.

Bất ngờ nhất là trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh tiếp XSKT Cần Thơ và họ đã thua đến ba bàn không gỡ. Thắng trận này, XSKT Cần Thơ đã tạm thời vượt thoát để nỗi buồn lại cho HAGL và đặc biệt là Đồng Nai lún sâu dưới bảng xếp hạng.

MỚI - NÓNG