Viva Italia!

Viva Italia!
TPO - Đội trưởng Fabio Cannavaro đã nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2006 sau khi thắng Pháp 5-3 trên chấm phạt đền (hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu trước đó). Đây là danh hiệu  vô địch thế giới lần thứ 4 của đoàn quân Azzurri !
Viva Italia! ảnh 1
Người Italia đã lên ngôi lần thứ 4

Sau 1 tháng tranh đua và 63 trận đấu đã qua, World Cup 2006 đã xác định được hai đội bóng xứng đáng nhất có mặt trong trận chung kết là Italia và Pháp. 

Viva Italia! ảnh 2
Danh hiệu  vô địch thế giới lần thứ 4 của đoàn quân Azzurri

Hiệp 1 thuộc về Italia 

Italia lên bóng nhịp nhàng uyển chuyển. Còn Pháp vẫn lối chơi chậm dựa vào kinh nghiệm của các cầu thủ lão làng.

Tuy nhiên, nhân vật mà nhiều người nhắc đến nhiều nhất trong 45 phút đầu tiên chính là trọng tài Argentina Horacio Elizondo.Trọng tài này đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi làm nhiệm vụ chính ở cả trận khai mạc và chung kết của một kỳ World Cup.

Elizondo lại mắc sai lầm ngay phút thứ 6 khi cho tuyển Pháp quả phạt đền. Tiền vệ Malouda đã mạnh dạn cầm bóng đâm thẳng vào hàng phòng ngự Italia, nhưng khi mà  hậu vệ Materazzi chưa hề chạm vào thì anh đã lăn ra ngã. 

Trọng tài đã thổi còi chỉ vào chấm phạt đền và Zidane đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ sô trận đầu bằng cú sục bóng đánh lừa Buffon. Bóng trúng xà ngang nhưng bật xuống đất phía bên trong vạch vôi khung thành Italia.

- Italia - Pháp: 1-1
(Pen: Italia thắng 5-3)

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận:
Andrea Pirlo (Italia)

Dù bị dẫn trước, song đội tuyển Italia vẫn không hề nao núng, họ vẫn không quá đẩy cao đội hình tấn công nhưng vẫn chiếm được thế trận. Các pha lên bóng của đội tuyển Italia hàm chứa rất nhiều nguy hiểm trước khung thành Barthez.

Công bằng đã được lặp lại khi Italia đã có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 19. Xuất phát từ pha đá phạt góc của tiền vệ Pirlo bên cánh phải, bóng đi cao vượt qua mọi nỗ  lực nhảy lên cản bóng của các hậu vệ Pháp, nhưng lại đến đúng tầm nhảy của trung vệ  Materazzi. Và anh chàng cao lớn nổi bật này đã đòi lại công bằng cú đánh đầu căng cắm thẳng vào lưới thủ môn Barthez gỡ hòa 1-1.

Hai bàn thắng sớm của hai đội đã giúp trận đấu ở những phút sau đó diễn ra rất hấp dẫn, hai đội vừa phòng ngự chắc chắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những đường lên bóng nguy hiểm về khung thành của nhau.

Tuyển Italia trong giải lần này đã tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha bóng cố định. Đến phút 28, vẫn là một pha đá phạt góc của Pirlo, một lần nữa trung vệ Materazzi nhảy cao hơn tất cả để đánh đầu hiểm hóc, nhưng một hậu vệ đội Pháp phá bóng ngay trước vạch cầu môn cứu cho thủ môn Barthez một bàn thua trông thấy.

Viva Italia! ảnh 3
Pháp ăn mừng quá sớm

Và khi đã thắng được các hậu vệ Pháp, nhưng xà ngang lại không cho các tuyển thủ Italia ăn mừng lần thứ hai trong hiệp đấu đầu tiên.

Vẫn là pha đá phạt góc bên cánh phải của Pirlo, lần này là tiền đạo cao to Toni bật cao đánh đầu rất căng. Nhưng khi mà thủ môn Barthez đã đứng nhìn thì bóng lại đạp trúng xà ngang đi ra ngoài. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp đấu sôi động.

Nhìn chung, hiệp 1, Italia chơi hay hơn Pháp. Đặc biệt là những tình huống phạt góc của họ làm cho đội pháp toát mồ hôi và tỷ số 1 - 1 là một may mắn cho Pháp.

Hiệp 2, Pháp lấy lại thế trận

Đội hình ra sân:

Italia: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso, Camoranesi (86 Del Piero), Pirlo, Gattuso, Perrotta (61 Iaquinta),F Totti (61 De Rossi), Toni

Pháp: Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Ribery (100 Trezeguet), Vieira (56 Diarra), Makelele, Zidane, Malouda, Henry, (107 Wiltord)

Bước sang hiệp hai, cả hai bên vẫn không có sự thay đổi nào trong đội hình  và thế trận vẫn diễn ra khá sôi nổi. Người Italia đã có cơ hội đầu tiên trong hiệp hai này ở phút 49.

Vẫn là pha đá phạt góc, đội trưởng Cannavaro bật cao đánh đầu nhưng bóng lại bật đầu trung vệ Gallas bật ra. Pha lộn xộn sau đó đã tạo cho Grosso có cơ hội dứt điểm, nhưng sự lúng túng của hậu vệ trái này đã tạo cơ hội cho hậu vệ Pháp cản phá.

Sau tình huống đó, người Pháp bất ngờ tăng tốc bằng sức trẻ của Ribery và Malouda. Sự cơ động của hai tiền vệ này đã liên tiếp đẩy các hậu vệ Italia phải chống đỡ một cách nhọc nhằn bởi họ sợ bị phạt đền như đầu trận đấu. Sự rụt re này đã tạo cho tuyển Pháp liên tiếp đánh vào hai cánh của hàng hậu vệ Italia.

Phút 52, Henry đã bất ngờ dùng sức  mạnh và kỹ thuật để qua một lúc 3 hậu vệ Italia, nhưng khi đã đối mặt với thủ môn Buffon ở góc hẹp, tiền đạo này không dứt điểm mà chuyền ngang, hậu vệ Zambrotta phá bóng cứu nguy.

Sau đó, đến lượt Malouda xâm nhập bên cánh trái, nhưng một lần nữa hậu vệ Zambrotta đã nhanh chân phá bóng không để Malouda tung cú sút về khung thành Buffon.

Đang lấn lướt thì Pháp phải thay người bất đắc dĩ khi Vieira chấn thương phải nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Alou Diarra. Và HLV Lippi lập tức có sự thay đổi người khi tung tiền vệ De Rossi và tiền đạo Iaquinta vào sân thay thế Totti và Perrotta.

Kểt quả World Cup 2006:

- Vô địch: Italia

- Á quân: Pháp

- Thứ ba: Đức

Lập tức Italia đã đưa bóng được vào lưới đội tuyển Pháp sau cú đánh đầu lái bóng của Luca Toni sau pha đá phạt của Pirlo. Song, bàn thắng đã không được công nhận khi trọng tài biên đã căng cờ việt vị.

Do mất Vieira, thế trận bắt đầu trở nên cân bằng hơn. Cơ hội nguy hiểm được các cầu thủ Italia tạo ra trong những phút tiếp theo xuất phát từ pha đá phạt của Pirlo. Từ khoảng cách khoảng 35 mét, nhưng tiền vệ dẫn dắt lối chơi đoàn quân Thiên thanh vẫn tung cú sút bóng đi sạt cột dọc bên trái khung thành Barthez.

Những phút cuối, việc chơi 120 phút trong trận bán kết trước chủ nhà Đức đã có tác dụng tiêu cựu đối với thể lực của đội tuyển Italia khi tỏ ra đuối thế trong các pha tranh chấp tay đôi, nhất là tuyến giữa liên tiếp mất bóng. Chính vì thế, Pháp đã lấn lướt đối thủ, nhưng lại không thể dứt điểm thành công trong các pha lên bóng trước khung thành Buffon.

90 phút chính thức đã  kết thúc với tỷ số hòa 1-1, hai đội phải thi đấu thêm hai hiệp phụ.

Hiệp phụ, sự cố Zidane

Viva Italia! ảnh 4 Viva Italia! ảnh 5
Marco Materazzi ngã xuống sau cú đánh nguội bằng đầu của Zinedine Zidane Chỉ có Zidane mới biết tại sao mình lại hành động như vậy.

Trong 30 phút thêm giờ, hầu như bóng chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển Italia khi mà Pháp có một thể lực sung mãn lạ kỳ. Nhà vô địch năm 1998 đã hoàn toàn lấn lướt và không cho đối thủ một đương lên bóng nào.

Một cơ hội ngàn vàng đã đến với đội tuyển Pháp ở giữa hiệp phụ thứ nhất. Tuy nhiên, cú sút ngay trên vòng cấm của Ribery đã làm thủ môn Buffon bó tay, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau tình huống hỏng ăn này, anh đã được thay ra, nhường chỗ cho tiền đạo Trezeguet, người đã ghi bàn thắng vàng trong trận chung kết Euro 2000.

Cuối hiệp phụ thứ nhất, Zidane có một cơ hội vô cùng ngon ăn. Quả tạt của Sagnol đến đúng đầu anh trong vòng cấm đội Italia trong tư thế hoàn toàn trống trải. Tuy nhiên, pha đánh đầu bóng đi căng của Zizou lại đi ngay trên đầu  Buffon. Thủ môn này kịp dùng tay đẩy bóng vọt xà. Tám năm trước, trong trận chung kết với Brazil, Zidane đã ghi 2 bàn thắng bằng đánh đầu trong tư thế phức tạp hơn.

Đầu hiệp phụ thứ hai, Pháp có sự thay đổi cuối cùng, một sự thay đổi bất đắc dĩ, khi ông Domenech tung tiền đạo Wiltord vào thay Henry bị đau chân. Wiltord là người đã gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết Euro 2000.

Viva Italia! ảnh 6
Chiến thắng đã giành cho người biết chờ đợi

Tuy nhiên, khi chưa có may mắn đó thì người Pháp đã mất người khi đội trưởng Zidane bị thẻ đỏ trực tiếp sau khi đánh đầu nguội đối với hậu vệ Materazzi.

Từ phút 109, Pháp chỉ còn chơi với 10 người và như rắn mắt đầu khi đội trưởng bị truất truyền thi đấu. Một vết nhơ trong trận đấu cuối cùng của số 10 huyền thoại Zidane.

120 phút thi đấu trận chung kết World Cup 2006 giữa hai đội Pháp và Italia đã kết thúc, và tỷ số vẫn là 1-1. Vì vậy hai đội bước vào thi đấu phạt đền. Và trong loại đấu cân não, Đội Italia đã giành thắng lợi 5-3. Cả 5 cầu thủ Italia đều đá thành công trong khi phía Pháp tiền đạo David Trezeguet đã sút trúng xà ngang nhưng bóng không bật vào lưới.

Italia đã vô địch World Cup 2006!

Ghi nhanh từ SVĐ Olympia Berlin

TPO - Tôi có mặt trên khán đài SVĐ Olympia ở thủ đô Berlin trước khi trận đấu bắt đầu 1 tiếng 30 phút. Hiện sân mới có khoảng chừng 1 vạn người trên tổng số 72.000 chỗ. Không giống với trận tranh giải ba của nước chủ nhà, sân gần như đã kín sạch chỗ trước giờ thi đấu tới 3 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, trước giờ khai cuộc nửa tiếng toàn bộ sân Olympia cũng đã chật cứng một màu áo xanh (màu áo truyền thống của cả hai đội). Bạn chỉ có thể nhận ra CĐV hai đội qua màu cờ hoặc màu mũ mà họ mang theo. Có vẻ như số lượng CĐV Ý đang chiếm số đông trên khán đài.

Ngoài SVĐ, tôi gặp một nhóm CĐV Đức, khi được hỏi đội nào sẽ vô địch, tất cả đều không ngần ngại trả lời là Pháp. Có lẽ họ chưa quên thất bại cay đắng vào phút chót của cỗ xe tăng Đức trước ĐT Ý. Có rất nhiều CĐV Ý không có vé, tay giơ cao tấm biển "Tôi cần vé".

Trước giờ bóng lăn nhiều tiếng, mọi nẻo đường dẫn tới sân Olympia đều tắc nghẽn. Nhiều người đã chọn giải pháp, xuống tắc xi để đi bộ tới SVĐ. Điều lạ là không hề có cảnh tượng chen lấn xô đẩy trước khi vào sân như ở ta. Với hệ thống hàng trăm cửa kiểm soát cùng hàng ngàn nhân viên an ninh, tình nguyện, mọi chuyện đã diễn ra trong không khí vô cùng trật tự và ngăn nắp. Có thể nói, BTC rất chuyên nghiệp song khán giả cũng tỏ ra "chuyên nghiệp" không kém.

Qua vòng kiểm tra an ninh, tới cửa soát vé ở vòng 2 thì khán giả chỉ việc đưa tấm vé qua máy kiểm tra dưới sự giám sát của một nhân viên BTC. Tới cửa vào sân thì chỉ còn các nhân viên tình nguyện hướng dẫn chỗ ngồi. Tôi để ý hầu hết CĐV đều tự giác tìm chỗ của mình, rất ít trường hợp phải nhờ đến sự hướng dẫn của nhân viên. Trên hệ thống loa truyền thanh thông báo : Đúng 20h giờ bóng lăn, các cửa ra vào SVĐ sẽ đóng lại.

Trận đấu kết thúc sau loạt đá penalty với chiến thắng thuộc về người Ý. Nhưng tôi để ý, cả SVĐ 72.000 chỗ ngồi hầu như không ai bỏ về. CĐV cả đội thắng và đội thua đều nán lại chờ lễ trao giải. Nhớ lại các trận đấu quốc tế tổ chức tại VN, đặc biệt là khi nước chủ nhà không vô địch, thì màn trao giải chỉ còn lại các quan khách, BTC và 2 đội bóng mà thôi.

Ngồi trên sân Olympia, thoáng một chút chạnh lòng khi nhớ tới các giải đấu trong nước...

MỚI - NÓNG