Việt Nam - UAE: Cơn 'địa chấn' lần 2 ?

Việt Nam - UAE: Cơn 'địa chấn' lần 2 ?
TP - Liệu có cơn “địa chấn” lần 2 khi đội tuyển VN chính thức xuất quân chạm trán với UAE trong trận đấu mở màn bảng B, Asian Cup 2007?
Việt Nam - UAE: Cơn 'địa chấn' lần 2 ? ảnh 1
Công Vinh sẽ góp phần làm nên cơn “địa chấn”?

Khi tuyển VN đánh bại cả Jamaica lẫn Bahrain trước thềm Asian Cup 2007, thầy trò HLV Riedl nhận được rất nhiều lời khen ngợi cả ở trong nước và quốc tế. Báo giới quốc tế ví von 2 chiến thắng của tuyển VN giống như một cơn “địa chấn”.

“Phù thủy” kiệm lời

Trong 2 đối thủ bị đội bóng của HLV Riedl đả bại, Jamaica có sự phục vụ của “phù thủy trắng” Bora Milutinovic. Nhưng phép thuật của “phù thủy trắng” lừng danh này đã bị tuyển VN hóa giải, đến mức chính Bora Milutinovic lạnh lùng thừa nhận, chiến thắng của tuyển VN là “tâm phục khẩu phục”. Sau đó, đến lượt “cáo già” Milan Macala của Bahrain ngậm ngùi ôm hận.

Hai trận thắng oanh liệt ấy giúp đội tuyển VN lên giá. Cách nhìn của đối thủ bây giờ cũng không dám coi đội bóng của HLV Riedl là đội “lót đường” ở bảng B, mà thay vào đó là một ẩn số.

Sự thận trọng thể hiện rõ ở HLV UAE Bruno Metsu. Kéo quân đến Việt Nam sớm nhất, nhưng ông thầy người Pháp (cũng được mệnh danh là “phù thủy”) này hiếm khi mở lời. Nếu có, đấy đều là những nhận xét đầy ưu ái cho tuyển VN như thể đội bóng của HLV Riedl là một “hàng khủng” của bóng đá châu lục.

Tất nhiên là Bruno Metsu có cái lý của mình để kiệm lời. So với Nhật Bản, Qatar, tuyển VN lép vế hơn hẳn nhưng “phù thủy” Bruno Metsu muốn giữ sự cân bằng tâm lý cho các học trò.

Vả lại, nếu muốn giành 1 trong 2 vé đi tiếp vào tứ kết, nhà tân vô địch Gulf Cup cần có một khởi đầu đẹp trước tuyển VN ở trận mở màn.

Đá bằng đôi chân… dưới đất

Không phủ nhận tâm lý hưng phấn tràn trề của các học trò HLV Riedl sau 2 chiến thắng đậm đà trước Jamaica và Bahrain. Nhưng đối đầu với UAE chắc chắn khó khăn gấp bội lần những trận giao hữu với Bahrain, Jamaica mà tính thử nghiệm đội hình được đặt lên hàng đầu đối với cả chủ lẫn khách.

Chính vì vậy, yếu tố tiên quyết đối với tuyển VN chính là phải đá bằng những đôi chân được đặt bình thường… dưới đất, chứ không phải đang lơ lửng trên tầng cao.

Bản thân ông Riedl không lấy 2 chiến thắng trước Jamaica, Bahrain làm điều quá hài lòng. Nhà cầm quân người Áo này cũng dè dặt, nghi ngờ trước “tiết lộ” của Bruno Metsu với báo giới VN: UAE không thể mang đến Asian Cup đội hình mạnh nhất do 7 trụ cột dính chấn thương. Ông Riedl thậm chí còn nói “phũ” rằng: “Đừng tin lời Bruno Metsu nói!”.

Nếu đúng đội hình của UAE sứt mẻ thì tuyển VN đỡ “cóng” về tâm lý. Nhưng đối đầu với tân vô địch Gulf Cup, lựa chọn cách đá của một đội “cửa dưới” xem ra vẫn điều hợp lý nhất cho tuyển VN. Vì vậy sơ đồ 4-4-1-1 đã triển khai thành công trước Bahrain được xem là tối ưu cho trận chiến tại Mỹ Đình cuối tuần này.

Sau 2 tuần lắp ghép, thử nghiệm, đội hình ưng ý nhất của HLV Riedl đã được xác định. Ngoại trừ 2 vị trí thủ môn (cân nhắc giữa Quang Huy và Hồng Sơn) và hậu vệ phải (lựa chọn giữa Quang Thanh và Văn Nhiên), tất cả vị trí còn lại của bộ khung đội tuyển đã định hình.

Nghĩa là cả chiến thuật lẫn con người đều đã ổn định, vấn đề then chốt còn lại là phải “ủ lửa” thế nào để các cầu thủ chủ nhà vào trận với niềm tin và sức mạnh cao nhất. Nếu có điều ấy, một trận hòa trước UAE, thậm chí là một cơn “địa chấn” lần 2 hoàn toàn có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG