Việt Nam tuy thua Hàn Quốc, nhưng vẫn đáng khen

Việt Nam tuy thua Hàn Quốc, nhưng vẫn đáng khen
TPO - Dù vào sân với tinh thần quyết tâm cao và một chút gì đó hy vọng có bất ngờ, nhưng Olympic Việt Nam cũng không thể tránh được thất bại 0-2 trước Olympic Hàn Quốc ở đẳng cấp cao hơn hẳn.
Việt Nam tuy thua Hàn Quốc, nhưng vẫn đáng khen ảnh 1
Cầu thủ Olympic Việt Nam (đỏ) đã thể hiện tinh thần thi đấu đầy nỗ lực trước đối thủ cực mạnh Olympic Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Đây là trận thua thứ hai của đội bóng của HLV Riedl tại giải năm nay, điều này có nghĩa là trận đấu cuối cùng của Việt Nam với Bangladesh vào thứ bảy tới chỉ còn mang tính chất thủ tục.

Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ gặp Bahrain ở trận đấu cuối để xác định ngôi đầu bảng B khi cả hai đội đều đã có hai trận thắng đầu tiên.

Trở lại với trận đấu, trong khi Việt Nam không có thay đổi gì so với khi thua 1-2 trước Bahrain cách đây vài ngày, thì Hàn Quốc thay gần một nửa đội hình so với trận thắng Bangladesh. Đáng chú ý nhất chính là ngôi sao trẻ, tiền đạo Park Chu Yong được vào sân từ đầu nhờ cú đúp trong trận khai mạc với Bangladesh.

Với trình hộ hơn hẳn về mọi mặt, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Hàn Quốc dồn lên ép sân và kiểm soát hoàn toàn trận đấu với một lối chơi tấn công tổng lực từ mọi hướng.

Ngay phút thứ 7, đội bóng xứ Kim Chi đã có được bàn thắng đầu tiên. Trong pha lộn xộn trước khung thành Việt Nam, Lee Chun Soo có bóng trong tư thế không người kèm vô lê sát vạch cấm.

Cú sút căng của Lee Chun Soo buộc thủ môn Vĩnh Lợi không thể bắt bóng mà đẩy ra, nhưng không có đồng đội nào về hỗ trợ và tạo cơ hội cho Lee Ho dễ dàng sút bồi, tỷ số 1-0 cho Hàn Quốc.

So với các thế hệ đàn anh đi trước, tinh thần của lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam trong những năm gần đây tỏ ra đầy bản lĩnh hơn, họ dường như không còn... biết sợ là gì, thậm chí kể cả khi bị dẫn.

Các chàng trai trẻ của chúng ta vẫn bình tình tổ chức phòng ngự chặt ở những phút tiếp theo và thỉnh thoảng có nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Đáng chú ý là cú sút căng từ sát vòng cấm của Công Vinh ở phút 17 buộc thủ môn Hàn Quốc phải trổ tài.

Tuy nhiên, trước một đối thủ yếu như Việt Nam, Hàn Quốc vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tiếp đặt hàng phòng ngự Việt Nam trong tình trạng báo động.

Hàn Quốc tấn công đa dạng, từ nhưng pha phối hợp nhỏ xuyên thẳng vào trung lộ, rồi đến cả nhưng pha bóng bổng từ hai biên khiến hàng phòng thủ Việt Nam chống đỡ rất vất vả. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết hiệp một.

Sang hiệp hai, dường như sức ép của các cầu thủ Hàn Quốc có giảm xuống, nhưng vẫn có được sức ép đáng kể và các cầu thủ Việt Nam cũng luôn phải trong tư thế sẵn sàng phải giải vây.

Sự cầm cự của đội tuyển Việt Nam lại bị phá vỡ đúng vào phút bù giờ cuối cùng từ một sai sót cá nhân của thủ môn. Từ pha đá phạt bên cánh phải, thủ môn Vĩnh Lợi chần chừ lao ra thiếu dứt khoát để Kim Jin Kyu thoải mái đánh đầu tung lưới Việt Nam lần thứ hai trong trận đấu.

Tỷ số 2-0 nghiêng về Hàn Quốc cũng là kết quả của trận đấu này. Như vậy, không có "cơn địa chấn nào" xảy ra như điều người hâm mộ Việt Nam mong đợi như cách đây 3 năm, khi mà Việt Nam đã bất ngờ thắng 1-0.

Tuy thua trận, song các cầu thủ của chúng ta đã thể hiện một lối chơi quả cảm, áp sát và phòng thủ kiên cường trước một đối thủ trên chân là Hàn Quốc. Thủ môn Vĩnh Lợi đã chơi 1 trận xuất sắc suốt trận đấu, cản phá thành công nhiều cú sút cận thành, trừ bàn thua thứ 2 ở phút đá bù giờ cuối cùng.

Trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại giải đấu này là gặp đối thủ ngang tầm Bangladesh vào lúc 23giờ45 ngày 5/12. Chiến thắng là điều mà chúng ta có thể nghĩ tới trước khi các cầu thủ về nước.

MỚI - NÓNG