Việt Nam chiếm ngôi đầu ở bảng "tử thần"

Việt Nam chiếm ngôi đầu ở bảng "tử thần"
(TPO) Bàn thắng của Tài Em đã giúp U23 Việt Nam giành vé đầu tiên vào bán kết với ngôi đầu bảng. Nhưng màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam lại khiến HLV A.Riedl bực tức sau trận đấu. Tại sao?
Việt Nam chiếm ngôi đầu ở bảng "tử thần" ảnh 1

Tài Em sau ghi khi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương - TTXVN

Nếu làm một phép so sánh giữa đội tuyển Việt Nam trong trận đấu chiều qua, 23/11, với trận thắng Lào và Singapore vài ngày trước đó, các cầu thủ Việt Nam chiều qua đã không còn là chính họ: Hời hợt, chủ quan và thiếu lửa.

Nhập cuộc với đội hình được coi là mạnh nhất, ngoại trừ Phước Vĩnh đá thay Minh Đức bị chấn thương, các cầu thủ Việt Nam tràn lên thăm dò đối thủ bằng… những pha tấn công liên tục và chủ động. Nhưng sự chủ động mà các học trò của HLV A.Riedl tạo ra chỉ được duy trì chưa đầy 30 phút đầu tiên.

Sự chùng xuống đầy khó hiểu của các cầu thủ áo trắng, bắt đầu từ những pha chuyền bóng hời hợt, không dứt khoát từ tất cả các vị trí trên sân đã khiến Myanmar dễ dàng giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Không khó để nhận ra, HLV Kolev và các cầu thủ Myanmar đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Lựa chọn lối chơi áp sát, khóa chặt các đường “tiếp đạn” từ hàng tiền vệ cho Văn Quyến và Công Vinh, Myanmar đã khiến cho hàng công Việt Nam trở nên bối rối.

Bài học về sự nguy hiểm từ những cú đá phạt trực tiếp của Văn Quyến hẳn cũng được các hậu vệ Myanmar ghi nhớ mà bằng chứng là những pha phạm lỗi đều được các học trò của HLV Kolev thực hiện từ khoảng cách rất xa khung thành thủ môn Aung Aung Oo.

Trong khi đó các hậu vệ thi đấu rất chặt chẽ thì hàng công Myanmar thỉnh thoảng lại đe dọa khung thành của đội tuyển Việt Nam bằng những đường chuyền xuyên thẳng vào giữa cặp trung vệ Phước Vĩnh – Bật Hiếu để các tiền đạo đua tốc độ và dứt điểm.

Nếu may mắn, Myanmar đã có thể ghi được bàn thắng trong nửa cuối hiệp 1 mà điển hình là cú đánh đầu vọt xà trong gang tấc của Soe Myat Myn ở phút 36, khi cả thủ môn Quang Huy và cặp trung vệ đều lỡ trớn.

Trong một thế trận giằng co mà Myanmar có phần trội hơn cả về cách chơi lẫn tinh thần, HLV A.Riedl đã tìm ra lời giải cho bài toán của U23 Việt Nam thật đúng lúc.

Tung vào sân những cầu thủ đang tràn đầy nhuệ khí như Anh Đức, Văn Biển thay cho Văn Quyến, Quốc Anh, ngay lập tức A.Riedl nhận được niềm vui.

Vừa vào sân, phút 66, Văn Biển đã có cú lật bóng từ bên cánh trái đã loại toàn bộ hàng thủ Myanmar để Tài Em bật cao đánh đầu, hạ gục thủ môn Myanmar.

Đó cũng là điểm son duy nhất của U23 Việt Nam trong suốt 90 phút thi đấu nhạt nhòa và thiếu ấn tượng.

Việt Nam chiếm ngôi đầu ở bảng "tử thần" ảnh 2

Văn Biển vừa vào sân đã lập công với đường chuyền để Tài Em ghi bàn. Ảnh: Tuấn Tú

Công bằng mà nói, ở trận đấu này, U23 Myanmar xứng đáng có ít nhất 1 điểm. Chính các cầu thủ Myanmar mới là những người thi đấu gắn kết hơn cả ở trên sân và tuân thủ rất chặt chẽ đấu pháp của nhà cầm quân Kolev.

Điều quan trọng, các  cầu thủ Myanmar mới chính là những người giàu khát khao chiến thắng – điều mà người ta không nhận ra ở các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu này.

Vũ khí quan trọng nhất của các cầu thủ Việt Nam là tinh thần đã được nhường chỗ cho sự chủ quan đến khó hiểu.

Phải chăng, chiến thắng quá dễ trước Lào vài ngày trước, cộng thêm thông tin Indonesia hòa Singapore 0-0 trước trận đấu đã khiến các cầu thủ tự thỏa mãn?

Sau trận đấu, HLV A.Riedl đã rất cáu giận với cách chơi của các cầu thủ, không ngoài lý do đó.

Dẫu sao, U23 Việt Nam cũng đã giành được tấm vé đầu tiên bước vào vòng bán kết và chắc chắn ngôi đầu bảng. Trận đấu cuối cùng với Indonesia, hẳn sẽ là cơ hội để các cầu thủ dự bị Việt Nam được chứng tỏ mình, cũng là dịp để các trụ cột được nghỉ dưỡng sức.

Đêm qua, dàn sao của U23 Việt Nam đã bị một đám mây mang tên CHỦ QUAN che mờ trên sân Baglaum, Bacolod.

Đó cũng chính là đối thủ nguy hiểm nhất của các cầu thủ trẻ Việt Nam và mong là họ sẽ rút ra được những bài học cho chính mình nếu muốn chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG