HOA HỌC TRÒ TRONG TÔI LÀ...

Tuyệt Đỉnh Sinh Vật phiêu lưu ký: Hành trình xây dựng "thương hiệu" cùng nhà Hoa

HHT - Ngày ấy, mình chỉ nghĩ “Tuyệt Đỉnh Sinh Vật” là một cái tên do bạn bè gọi vui, chẳng ngờ có ngày mình đã mang cái tên ấy đến Hoa Học Trò và bắt đầu hành trình “leo rank” thành công.

Tên thật: Lê Mai Anh

Bút danh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật

- Cựu sinh viên khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

- Phụ trách vẽ bìa, vẽ minh hoạ truyện ngắn trên báo Hoa Học Trò, đặc san Thiên Thần Nhỏ, ấn phẩm Trà Sữa Cho Tâm Hồn, sách Mùa Hè thiên đường…

Mở khóa hành trình "tuyệt đỉnh" ở báo Hoa

37b15c4aeb2b5834d76a6732f31b68bf.jpg
Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khi còn học cấp Hai, mình đã “xuất phát sớm” với việc vẽ minh họa cho các tờ báo thiếu nhi. Với vốn kinh nghiệm đó, mình đến Hoa Học Trò làm trợ lí cho các anh chị cộng tác viên minh họa. Chúng mình có một nhóm nhỏ, vẽ phác họa ra giấy sau đó sẽ tô màu trên máy tính để gửi về tòa soạn. Đến khi thi xong đại học, mình mới có nhiều thời gian hơn để xách cặp lên “đại bản doanh” số 5 Hòa Mã, Hà Nội.

Cứ mỗi chiều thứ Hai hằng tuần, tại một góc bàn bất kỳ ở tòa soạn lại có một con bé ngồi vẽ miệt mài. Các anh chị hoạ sĩ và thiết kế tại tòa soạn bắt đầu chú ý, trực tiếp giao bài vẽ riêng và mình chính thức trở thành cộng tác viên “cứng” chuyên vẽ minh họa cho Hoa Học Trò.

Trên đặc san Thiên Thần Nhỏ, mình từng được giao cả một chuyên mục riêng dạy các bạn nhỏ từng bước để vẽ hay lên một bản phác thảo. Có lẽ, chính việc cứ miệt mài làm điều mình thích, chẳng ngại thử dù không biết trước những gì lựa chọn sẽ dẫn mình đến đâu, đã giúp mình tạo nên thương hiệu bút danh “Tuyệt Đỉnh Sinh Vật” và bắt đầu được nhiều độc giả yêu thương hơn từ đó.

Vẽ minh họa cho báo là công việc như thế nào?

Nhiều bạn tò mò hỏi mình không biết để tạo nên một bức tranh minh họa trên báo cụ thể ra sao. Vào thời điểm mình bắt đầu cộng tác, hầu hết các anh chị đều đã chuyển sang vẽ hoàn toàn trên máy tính nhưng mình quyết định đưa chất liệu vẽ tay như bút chì và màu nước vào tranh. Đa phần tranh mình đều vẽ chì thủ công gần như toàn bộ, sau đó mới đưa lên phần mềm máy tính và chỉ thêm thắt một vài chi tiết nhỏ.

flower-shop-by-tuyetdinhsinhvat-d4g95el.jpg
Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Phong cách vẽ cho mỗi ấn phẩm của tòa soạn cũng sẽ khác nhau. Thời ấy, tranh của Hoa Học Trò là tranh đen trắng; với Trà Sữa Cho Tâm Hồn là tranh màu, nét vẽ cũng sẽ trưởng thành và cũng có phần bay bổng hơn. Đặc san Thiên Thần Nhỏ cho các bé tween lại cần nét vẽ lại tròn trịa, ngộ nghĩnh, trẻ thơ. Mình cũng thử sức vẽ poster các nhóm nhạc K-Pop hot ở thời điểm đó như EXO, 2NE1…. Đối với ấn phẩm Chuyên đề 2!, nhân vật và phong cách sẽ trầm tĩnh và trưởng thành hơn.

top-bigbang-by-tuyetdinhsinhvat-d6rmvwf.jpg
Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhưng thật ra, “ải” khó nhất với mình lại là những lần mở khóa “kỹ năng sinh tồn” của bản thân. Có những hôm chiều tối báo phải đi in mà đầu giờ chiều mình mới có truyện để đọc. Thế là trong vỏn vẹn vài tiếng ngắn ngủi, mình phải vừa đọc, vừa tưởng tượng ra bối cảnh nhân vật để kịp nộp tranh. Còn với những hôm được giao bài về nhà vẽ thì mình cũng như bao bạn Gen Alpha ngày nay cũng la cà khắp các trang mạng, “nước đến chân” mới bắt đầu. Kỷ lục đáng nhớ nhất có lẽ là một đêm thức trắng để hoàn thành xong cả mười bức tranh.

4-valentine-by-tuyetdinhsinhvat-d2jobem.jpg
Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hoa Học Trò cũng là tòa soạn “chịu chơi” nhất với những ý tưởng “bá khí” của mình. Duy nhất một lần mình… thất tình, cảm xúc “tràn bờ” quá nên cho ra đời một bức tranh hơi “tăm tối”. Hôm ấy, các anh chị phải vẽ bù một bức khác trong thời gian gấp rút để kịp gửi nhà in cho số mới. Nghĩ lại vẫn thấy vừa ngại vừa buồn cười, nhưng cũng nhờ những lần được thoải mái thử nghiệm như thế mà mình càng tin rằng ở Hoa Học Trò, sự sáng tạo luôn được dành cho rất nhiều “đất” để bay.

Mời bạn đọc tiếp bài viết về nhân vật trên số báo Hoa Học Trò 1491, hiện đã có bán tại hệ thống nhà sách Fahasa hoặc đặt mua online tại: https://go.fahasa.com/HHT-1491

hht1491cover.jpg

Cùng chuyên mục

Buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm Hoa Học Trò: Hướng tới chặng đường phát triển mới

Buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm Hoa Học Trò: Hướng tới chặng đường phát triển mới

TPO - Sáng 21/10, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày ra mắt ấn phẩm Hoa Học Trò (15/10/1991 - 15/10/2026) và 28 năm ngày ra mắt báo Sinh Viên Việt Nam (6/10/1998 - 6/10/2026). Chương trình là dịp để các thế hệ làm báo cùng nhìn lại hành trình đồng hành với bạn đọc trẻ, tri ân những người đã góp sức xây dựng thương hiệu và chia sẻ định hướng phát triển trong thời đại số.

16 tuổi, mình bắt đầu hành trình "phá kén" ở nhà Hoa

16 tuổi, mình bắt đầu hành trình "phá kén" ở nhà Hoa

TP - Từ cô học sinh chuyên Văn Năng Khiếu chỉ quen “ẩn mình” sau màn hình máy tính với những nội dung “mì ăn liền”, cuộc gặp gỡ với Hoa Học Trò đã “hô biến” Thùy Lâm thành một cộng tác viên Lem Lo sẵn sàng lấm lem, xắn tay áo lăn xả với từng trang báo, từng sự kiện.

Đạo diễn/diễn viên Lương Mạnh Hải: "Hoa Học Trò là một lò luyện thực chiến"

Đạo diễn/diễn viên Lương Mạnh Hải: "Hoa Học Trò là một lò luyện thực chiến"

TPO - Trước khi "Nam tiến" và trở thành một diễn viên, rồi đạo diễn chuyên nghiệp, nổi tiếng với "Bỗng dưng muốn khóc", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Vừa đi vừa khóc"..., ít ai biết anh Lương Mạnh Hải từng phụ trách chuyên mục Cineland của Hoa Học Trò. Nhân dịp sinh nhật báo, cùng nghe chàng "hot boy nổi loạn" kể về những kỷ niệm thú vị trong những năm tháng đồng hành cùng độc giả báo Hoa nhé!

Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, SOOBIN cùng nhiều nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật Hoa Học Trò

Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, SOOBIN cùng nhiều nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật Hoa Học Trò

TPO - Trên hành trình 35 năm hình thành và phát triển, Hoa Học Trò trở thành điểm hẹn đáng tin cậy của nhiều thế hệ độc giả, nơi có sự kết nối khăng khít với nhiều nghệ sĩ và ươm mầm, nuôi dưỡng hành trình "đu idol" của người hâm mộ. Nhân dịp đặc biệt này, nhiều nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, SOOBIN, Hoàng Thùy Linh... đã dành sự quan tâm, chung vui cùng nhà Hoa.

Hành trình 35 năm báo Hoa Học Trò "cập nhật hệ điều hành", bắt sóng thế hệ học trò mới

Hành trình 35 năm báo Hoa Học Trò "cập nhật hệ điều hành", bắt sóng thế hệ học trò mới

TPO - 35 năm đi qua, mỗi thế hệ teen lại đổi “hệ điều hành” riêng, nhu cầu và cách tiếp nhận thông tin cũng thay đổi theo. Nhưng có một điều không đổi: Nhu cầu được "nhìn thấy", được cất tiếng nói, được lắng nghe, được thấu hiểu. Đó cũng là lý do Hoa Học Trò sau 35 năm vẫn bền bỉ đồng hành cùng học trò Việt trong thời đại số.

35 năm mùa hoa đồng hành cùng teen Việt: Từ Seoul, rồi lại gặp nhau ở nhà Hoa

35 năm mùa hoa đồng hành cùng teen Việt: Từ Seoul, rồi lại gặp nhau ở nhà Hoa

TP - Bây giờ, thật dễ bắt gặp một bạn Việt Nam lên kế hoạch sang Hàn Quốc xem concert, hay nghe những người bạn Hàn Quốc trò chuyện bằng tiếng Việt ngay giữa Hà Nội. Hành trình đồng hành cùng độc giả Hoa Học Trò từ chuyên mục "Thư Seoul" cho tới "Bánh dày & Bánh Tteok" bây giờ đã chứng kiến thật nhiều sự thay đổi cả trong mình và cả trong sự giao thoa đời sống, văn hóa giữa hai đất nước.

Hoa Học Trò đã ra đời như thế nào vào mùa Thu của 35 năm trước?

Hoa Học Trò đã ra đời như thế nào vào mùa Thu của 35 năm trước?

TPO - Ngày 15/10/1991, Hoa Học Trò chính thức ra mắt teen Việt, những học trò thế hệ 7X. Nhà báo Nguyễn Như Mai, nguyên Trưởng ban biên tập Hoa Học Trò, người được các thế hệ cây bút "nhà Hoa" gọi vui là "người viết sử của Hoa Học Trò" vẫn nhớ như in những tháng ngày sôi động ấy.

Nữ TKTS đầu tiên của Hoa Học Trò: Yêu điều mình làm và làm điều mình yêu đến nơi đến chốn

Nữ TKTS đầu tiên của Hoa Học Trò: Yêu điều mình làm và làm điều mình yêu đến nơi đến chốn

TPO - Chị Nguyễn Phương Mai trở thành Thư ký tòa soạn (TKTS) Hoa Học Trò khi mới ngoài đôi mươi. Cô gái sục sôi năng lượng và nhiệt huyết năm đó đã tạo ra cú chuyển mình, đưa nội dung Hoa Học Trò từ văn thơ sang báo chí trong những năm 2000, đồng thời là người "dẫn đường" của nhiều phóng viên, cộng tác viên. Nhân dịp sinh nhật 35 năm Hoa Học Trò, chị đã hồi tưởng lại và chia sẻ với độc giả báo Hoa về những năm tháng đáng nhớ ấy.

Phan Anh Esheep - Từ góc báo tuổi teen đến căn bếp triệu tim

Phan Anh Esheep - Từ góc báo tuổi teen đến căn bếp triệu tim

TPO - Trước khi trở thành "phù thủy ẩm thực" đứng sau kênh Esheep Kitchen Family triệu view, chị Phan Anh từng là người tiên phong mở chuyên mục nấu ăn và làm bánh cho bạn đọc teen trên báo Thiên Thần Nhỏ. Cú rẽ rực rỡ của cựu họa sĩ - cây bút nhà Hoa xuất phát từ thói quen chăm chút cho từng sở thích nhỏ bé.